-
8.4Yêu em từ cái nhìn đầu tiên :pCơ duyên tới với quán này cũng vì mấy chị em trong phòng có gói cà phê Là Việt, uống ngon quá nên tìm chỗ để mua, vậy là dò dẫm ra quán này thôi. Đầu tiên là tìm ra 1 quán gốc ở Đà Lạt - cái này chắc phải tính toán để đến đó 1 chuyến. Sau đó tìm thêm thì phát hiện ra ở Hà Nội cũng có chi nhánh. Hôm nay nghỉ lễ nên quyết tâm lên phố để tận mắt chứng kiến và tận hưởng cái quán này. ✔️Không gian: vừa vào tưởng quán chỉ be bé và chỉ take-away nhưng không - được mời lên tầng 2 , có bàn trong nhà và ngoài ban công - ban công chỉ ngồi được 4 người thôi. Mỗi bàn lại có thêm 1 cái nút xinh xinh để gọi phục vụ nữa nhé! ✔️Đồ uống: lão chồng thì gọi cà phê trứng nóng, mình thì gọi đen đá - vì đen đá mới có thể cảm nhận được hết vị cà phê. Cà phê trứng thì đúng là không đâu bằng Giảng rồi, ở đây pha bị tanh khi vừa đưa cốc cà phê lên uống. Nhưng đúng là quán nào chuyên món đó, ở đây cà phê đen thì chuẩn luôn - có thể uống cả ngày, độ chua vừa, và có thể làm đôi cốc 1 lúc vì pha ly nhỏ, nếu ai hay uống Americano thì sẽ thấy đen đá ở đây kiểu đó ✔️Giá cả: cũng giống đa số các quán khác, giá cả tầm trung, cà phê truyền thống 25k-40k, cà phê pha máy từ 30-45k, cà phê pha tay giá cao hơn từ 45k-140k ✔️Menu: quán này có thêm 1 số loại trà sữa Ô Long nữa, dao động giá 45k-110k ✔️Promotion: hôm nay ngày lễ 30/4, 1/5 cửa hàng chạy chương trình tặng cho 1 ly kem cà phê nữa, vừa bất ngờ vừa thích. Ai muốn thưởng thức thì tới trong 2 ngày này nhé - trị giá của cốc này 40k đó :) 👍🏻Nếu những ai thích uống mấy loại cà phê kiểu Americano như mình thì chắc sẽ thích quán này, hoặc thích không gian gọn gàng nhỏ nhắn hoặc thích nhiều loại máy pha cà phê thì đây là 1 nơi lý tưởng để đến. ...Xem thêm

