-
1.8Gọi một đằng phục vụ và tính tiền một nẻoTrưa nay nhà mình 4 người vào ăn ở quán. Do toàn người ăn ít sợ ăn không hết nên khi vào bàn mình đã gọi nửa con ngan luộc, 1 bát măng tiết và gọi thêm 2 đĩa bún khô, 4 cốc trà đá. Không hiểu sao đến lúc phục vụ bê lên thì hẳn 1 con ngan, 1 đĩa măng, 1 bát măng tiết, 1 bát khoai sọ cổ cánh. Mình có thắc mắc thì bà phục vụ có bảo là bát khoai sọ cổ cánh, đĩa măng luộc là nằm trong đó luôn rồi (cũng chẳng hiểu trong đó là trong gì). Phục vụ cũng không nói thêm gì về việc mình gọi có nửa con mà bê ra nguyên con. Thôi thì vì đụng đũa rồi nên nhà mình vẫn ăn. Khi ra thanh toán, bà chủ quán có hỏi uống gì? Nhà cháu uống 4 trà đá. Vậy tổng cộng là 500k!!!! Mình có thắc mắc là nhà cháu dùng những gì mà cô tính thành 500k thì được bà chủ quán giải thích là ăn như vậy suất là 100k/người, 4 người là 400k, cộng thêm bún trà các thứ linh tinh là 500k! Cũng có hỏi cô là nhà cháu gọi 1/2 con ngan sao cô chặt những 1 con, làm để phí bao nhiêu thức ăn. Bà chủ mới bảo 4 người thì phải ăn 1 con như này này (trong khi nói câu đó thì tay trái cô lấy 1 con ngan, tay phải cầm dao dí vào cổ nó). Nhà mình cũng toàn phụ nữ và cũng đã ăn xong rồi nên không đôi co với bà chủ nữa mà trả tiền rồi đi luôn. Chỉ viết lên đây để mọi người có thêm kinh nghiệm trước khi vào ăn ở quán. Kết: ngan ngon vừa phải, thịt mềm, nước chấm nhiều mỳ chính và quan trọng hơn hết là cung cách phục vụ không vừa lòng! P/s: Sẽ không quay lại!!! ...Xem thêm

