-
7.4Thạch găng phố Kim HoaNghe quảng cáo nhiều rồi mà chưa có dịp qua thử. Hôm đấy, vô tình đi ngang qua thấy bác vẫn bán thế là tấp vào luôn. Sạp của bác đơn giản thôi, có nồi thạch to đùng, thùng đá và mấy thứ linh tinh thôi. Thạch ở đây mềm, mát rượi, nước đường vừa phải chứ không hề bị khé chút nào. Bác bán có tâm lắm nhé, hớt thạch cho vào trước chứ không độn đá như nhiều hàng đâu. À đặc biệt là có chút dầu chuối thơm phức mà 7 tỉ năm nay mới thấy có hàng dùng nhé, đúng vị chè xưa luôn. Giá chỉ 5k/cốc thôi, đến lúc trả tiền còn giật mình :))) biết thế mua chục cốc về ướp lạnh ăn dần :3 ...Xem thêm