-
7.4Shop & Go - Phạm Ngọc ThạchShop and go kiểu một siêu thị mini thôi, được cái ở đây hình như mở 24/24 thì phải (mình thấy bạn bè ban đêm vẫn zô đây mua đồ ăn được). Mở cửa vào là cửa kêu tính tinh. Vào trong thích ăn gì thì tự lấy thôi. Có khá nhiều đồ ăn. Lấy xong thì mang ra tính tiền Em thu ngân trẻ, nhẹ nhàng, tươi cười. Khá ok Hôm đos mình chọn ăn thử kem chuối. Đây là một kem siêu tệ của merino. Nằm trong cái khay, và còn không có thìa, thực sự không biết phải ăn thế nào khi đang đi ngoài đường đây. Đax thế vị còn chả ra làm sao ...Xem thêm

