-
7.2Room Cha Milk TeaNhân ngày sếp mua trà sữa cho nhân viên thấy thêm hãng trà sữa mới nhấp liền. Cảm quan chung là thấy cũng bình thường, dạo này mình thấy các hãng trà sữa vị cũng same same nhau nên thật sự không quá ấn tượng. Vì gọi về nên thấy mng đến quán kể mặt bằng rộng rãi không quá đông mà lại dễ tìm thôi. Mình gọi 3 vị basic để thử thấy trân châu ăn vừa miệng thôi không quá mềm như mấy brand đợt vừa rồi mình thử. Không thơm mùi trà nên mình cũng không ưng lắm. Pudding thì chắc quán nào cũng như quán nào rồi. Được cái cốc bự giống cha go giá cũng ở mức khá cao 50-55k/cốc. ...Xem thêm
-
7.0Cũng đượcLanh chanh gọi deli về uống thử hãng trà sữa mới. Nói chung là cũng không xuất sắc như mình mong đợi. Một cốc trà sữa sẽ giao động từ 48-55k nếu kèm theo topping nhé. Giá nói chung khá ngang với mặt bằng chung trà sữa bây giờ. Mình gọi 1 trà sữa hạt dẻ thạch dừa. Topping cũng khá là ngon vì dai và rõ vị dừa nhưng trà sữa thì lại hơi quá ngọt so với 70% đường :"( Mà hình như tất cả các cốc cũng bị ngọt hơi quá vì thấy các bạn mình cũng than như thế :"( Khuyến cáo các bạn nếu ko uống đc ngọt thì hãy chỉ giảm xuống dưới 30% thôi nhé. ...Xem thêm
-
6.4Room Cha Milk TeaLúc quán này mới mở đọc thấy mọi người tâng bốc quá nên giờ uống thử thấy thất vọng ghê. Mình gọi trà sữa socola và vani, topping kem cheese, kem mặn, trân châu đen trắng. Mình chọn rất ít đường uống cũng khá vừa miệng nhưng vị trà thì nhạt toẹt, k thơm gì cả, vị socola thì còn rõ chứ vani thì k cảm được. Cả kem mặn lẫn kem cheese đều k phải quá ít nhưng loãng toẹt. Trân châu cũng ok nhưng 1 mình trân châu k cứu nổi cốc trà sữa. Về hình thức thì mình thấy cốc rất là xấu, mặt sau thì toàn chữ rối cả mắt, mặt trước thì là 1 bông hoa chăng, mình phải vẽ thêm vào ảnh cho sinh động :))) điểm cộng duy nhất thuộc về deliverynow, giảm 30% + ship rất nhanh. ...Xem thêm
-
5.8Thất vọng!!!!!Nằng nặc đòi any cho đến Room Cha, 1 thương hiệu trà sữa mới, vào 1 tối mưa gió, những tưởng sẽ được thưởng thức 1 thương hiệu tốt nhưng có lẽ là không đúng rồi! Các bạn ấy vẫn quảng cáo là ở đây có kem cheese ngon thế nọ thế kia, khách ban ngày chẳng biết có đông không (chứ sáng xem live trên fanpage có thấy mấy khách đâu, còn chẳng full bàn hay có khách chờ order cơ ý), chứ tối ấy mình qua thì 1 mình mình 1 thế giới suốt cả buổi luôn, mà đến thì order xong 2 cốc kem cheese rồi, ngồi chờ đồ 1 lúc thì mới thấy bạn nhân viên chạy ra nói là hết kem cheese chỉ còn đủ 1 cốc socola của mình (vì cốc trà sữa socola kem cheese là gọi trước), cốc kia là hồng trà kem cheese xin phép đổi sang kem mặn. Ừ thì chịu đổi thôi chứ biết làm thế nào bây giờ!? Thất vọng từ khi cầm được cốc trà sữa trên tay. Cụ thể như sau: Cốc socola của mình gọi không đá nhưng ôi thôi, nó còn lạnh quá cả cốc hồng trà có đá của any, mình không thể cầm lên được lâu vì nó quá lạnh! Tiếp đến là phần kem. Thói quen của mình là hút thử kem trước xem chất lượng ra sao, kết quả là cốc Trà sữa socola kem cheese không thể hút kem được bởi gần như nó không có kem đâu, nó chỉ được láng 1 lớp mỏng thật mỏng ở trên bề mặt trà thôi (nhìn ảnh thì thấy rõ là gần như không có tý kem nào cả), cố mãi thì hút lên được 1 tẹo nhưng lại lên cùng với trà sữa bên dưới, vị kem thì không ổn tẹo nào, không thấy thơm cũng không có ngậy, chốt lại là không phải kem cheese. Cốc hồng trà thì được đổi từ kem cheese sang kem mặn, nhưng chính xác là kem vani ấy, kem vani kiểu của Lotteria hay KFC đó, y chang luôn, cạn lời! -_- Chuyển tên thành Trà kem vani thì chuẩn hơn đó! Mà cũng chẳng hiểu là menu các bạn có kem mặn đâu mà lại đổi được như thế nhỉ, và nó cũng được láng 1 lớp mỏng như cốc trà sữa socola kem cheese kia luôn. Trân châu trắng thì như bình thường, không có gì khác biệt, nhưng cũng ít như kem vậy, hút lên đếm từng hạt từng hạt, đến ngụm thứ 3 thì không còn gì. Vốn thấy kem cheese hay đi với trà nguyên chất thôi chứ hiếm khi thấy đi với trà sữa vì có lẽ nếu kết hợp với nhau sẽ bị ngấy nên thấy ở đây có kết hợp trà sữa socola với kem cheese nên cũng thử luôn, kết quả là không có gì ấn tượng, không giảm đường nữa nên bị ngọt quá so với mình. Vị hồng trà cũng không ấn tượng nốt. Nói chung là có lẽ sẽ không quay lại, vừa đắt vừa không ra gì, có chăng thì có đội ngũ nhân viên lễ phép nhiệt tình. ...Xem thêm
-
8.0Tuyệt vời 😍😍😍Lười review quá, đi uống từ đợt khai trường mà giờ mới rảnh rỗi review các thứ 😂 Với 1 thanh niên nghiện trà sữa như mình thì nới nào mới mở, nơi nào khuyến mại thì sẽ có mặt mình 😪 Kiểu bị thích những trà sữa có vần CHA hay sao ý, uống hãng nào có vần đấy mình đều thấy ngon cả. - Đầu tiên về không gian quán, quán có khu vực ngoài sân rộng rãi, thoáng mát. Và có hẳn tấm biển quảng cáo to đùng cùng dòng chữ chạy ở dưới. Nhìn view bên ngoài cảm tưởng như là 1 quán cafe. Bên trong quán cũng không quá rộng, có tầm 4,5 khu vực ngồi cho khách thôi. - Menu đồ uống cũng đa dạng nhiều loại, điểm trừ mình không thích đó là topping ở dưới chỉ có hình vẽ và chữ tiếng anh, ko có tiếng việt. - Về đồ uống, 2 đồ mình gọi là Hồng trà roomcha kem cheese và Trà xanh roomcha kem cheese. Với tín đồ thích ngọt như mình thì mình đặc biệt thích kem cheese ở đây, béo béo, ngậy ngậy và ngọt ngọt. Trà sữa thì cũng bình thường không đặc sắc lắm, nhưng vì lớp kem cheese nên nó ngon lạ thường 😍 Trân châu đen ở đây kiểu mới nấu hay sao ý, nhai cứ bị dính dính. Không biết may mắn hay sao, cứ đến mua đồ mà chả để ý có khung giờ mua đồ để được giảm 30% cho lần mua sau. Thế là được giảm 30% cho đợt sau, tý nữa thì không để ý bên dưới hoá đơn người ta ghi, suýt thì vứt mất hoá đơn :)) Nhìn chung mọi thứ đều rất ok đối với mình. Chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều, mặc dù cách xa nhà 😭😭 ...Xem thêm
-
6.2Room Cha Milk TeaĐịa điểm hơi khó tìm. Mình gọi trà sữa hạt dẻ topping trân châu đen, độ ngọt của trà sữa vừa và trà khá thơm. Topping nhiều và hơi ngọt. ...Xem thêm
-
5.4Đồ uống siêu ít toppingQuán nằm trên phố phạm sư mạnh :))) phố khá nhỏ nếu đi nhanh dễ bị bỏ quên vì nhìn k ra 😂 mình vòng vèo mãi mới thấy đường. Vị trí khó tìm Cốc của mình là hồng trà kem mặn. Bt uống ở tocco hay coffeehouse mình gọi kem mặn hay được cho vào cốc đặc biệt để thưởng thức được cả vị kem hòa vị trà 😂 nhưng ở đây k có. Và SIÊU ÍT topping. 10k được 1 lớp mỏng tẹo, hút hay uống toàn thấy trà chả rõ được vị kem đâu 😒 khác hẳn các chỗ khác 😂😂😂 nhưng con em mình gọi trà sữa chân trâu thì lại siêu nhiều topping :( chs biết thế gọi chân trâu :(( nói chung không có gì đặc biệt ngoài view đẹp :< nên chắc mình sẽ không quay lại đâu ...Xem thêm
-
7.8Room Cha Milk TeaVị trí: tên đường lạ ))) cơ mà tại có đứa bạn dẫn đường nên cx không biết được chỗ này khó tìm hay không. Giá cả: same same so với các quán trà sữa hiện giờ. Gọi mỗi cốc thêm topping trân châu đen tầm gần 60k 1 cốc size L. 1 cốc là hồng trà roomcha kem sữa, 1 cốc là socola kem sữa. Chất lượng: size L khá to, ổn, vị hồng trà của mình khá được. Dịch vụ: được, các bạn nhân viên khá nhiệt tình! Không gian: có cả bên trong lẫn bên ngoài )) đánh giá cao. ...Xem thêm
-
7.8Đến "Phòng Trà" thưởng trà sữa :))))📍Room Cha hiện chỉ có một cơ sở tại số 6 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm HN Đi làm giời nóng quá nên bọn mình đặt ship về văn phòng để nhâm nhi, tất cả cốc của bọn mình đều là size L. Của mình là Hồng trà sữa kem cheese, hồng trà thanh ngọt vừa phải, vẫn đậm vị thơm của trà. Kem cheese sánh mịn, lớp kem dàyyyyy siêu thích. Kem mặn vị cheese rất hợp với đồ uống thanh thanh như hồng trà hehehe :)))) lần đầu thử nhưng mình thấy đồ uống ở đây khá ổn, mỗi tội muốn gọi thêm trân châu trắng cửa hàng lại không có so sad 🙁 bạn mình order trà vị chanh leo lại bị ngọt quá, tuy ngọt nhưng mùi chanh leo vẫn thơm vô cùng không hề bị vị ngọt lấn át, nói chung vẫn duyệt duyệt duyệt 🤗🤗🤗 ...Xem thêm
-
9.4Room Cha: MUST TRY ❤❤❤Nhân 1 ngày nắg nóg khát nước kinh khủng, xong ngồi uống trà sữa Room Cha mới tĩnh tâm review phát biểu một chút. Nhưng quả thật đúg là p có những hôm trời nóng hầm hập, không khí khó chịu như ngày hôm nay, mới thấy ý nghĩa của việc được tận hưởng những cốc trà sữa mát lạnh, thơm ngon. ❤❤❤ Mình biết Room Cha từ hồi khai trương. Và từ "hồi" khai trương đến h chắc gần đc 1 tháng ))) Nói thế để bít là chúng mình "biết" nhau tuy chưa lâu nhưng cũng đã đủ để "bị" ấn tượng khó phai và tình nguyện gắn kết lâu dài ))) :"> Vì thực sự là trà sữa ở đây bị NGON í. Trà sữa Room Cha rất rõ vị, thơm ngon, ngọt dịu. Uống vào cảm giác như được đánh thức các giác quan ý. 🙃🙃🙃 Sữa để pha trà sữa THƠM NỒNG NÀN í, phải nói là mùi thơm thực sự, thực sự rất khác biệt so với những thương hiệu trà sữa khác. Kết hợp với trà ủ đủ độ nữa, vậy nên chỉ riêg việc uống trà sữa khôg thôi chưa cần topping, thì mình cũng đã mê mẩn lắm rồi. Ví dụ như vị hồng trà thì thơm nhẹ như mùi hoa hồng; vị trà xanh thì có hương thơm như lá trà xanh mới hái trên rừng về ý, cảm giác rất tươi mới; earl grey, ô long hay trà nhài,... cũg đều là hương vị đặc trưng, rất dễ để phân biệt. Đây là điều mình đánh giá rất cao, và thực sự rất thích. Vì nhờ có sự đa dạng, phong phú, rõ ràng này, mà mình có rất nhiều lựa chọn khi order, không còn mông lung khi "tưởng tượng" ra các hương vị nữa. 💓💓💓 Sau đó là topping. Hihi tuy chưa gọi hết topping nhưng kiểu signature thì mình đã thử hếtttt ❤❤❤ Nếu k p vì p giảm cân thì mình cũg gọi nhiều topping 1 cốc luôn ý. Đầu tiên là kem cheesee thần thánh ))) có thể nói là ngon mê mẩn.🤗 Tuy chỉ là 1 lớp k dầy ở bên trên nhưng đủ để quyện hòa vào trà sữa rất hợp vị. Kem đặc sánh, có vị hơi mằn mặn, thơm ngon béo ngậy. Ở tầng cuối cùng của cốc trà sữa khi chỉ còn kem cheese và trà sữa bện chặt vào nhau, là lúc mình cảm thấy tuyệt vời nhất huhu. Đúg là thơm ngon tới giọt cuối cùg mà ))) :"> lúc này sẽ có vị thơm nồng nàn của trà sữa, cộng với chút mằn mặn, ngậy béo của kem cheese - 1 hỗn hợp siêu siêu ngon eo oiii ngon ơi là ngon xog uốg hết kiểu bị tiếc nuốiiiii :Xxxx Sau kem cheesee signature, mình bị nghiện trân châu đen và pudding trứng. Trân châu đen dẻo dai, mềm thơm, càng nhai càng béo càng ngậy, ăn k có cảm giác bị nhai cao su, nhạt nhẽo như nhữg chỗ khác. Đây là 1 điểm mình cực thích luôn và lần đầu tiên cảm thấy việc ăn trân châu lại THÚ VỊ như thế. ❤❤❤ Còn pudding trứng đã làm mình tan chảyyyy 💔 Những mảng thạch bóng vàng, mềm mại, thơm mùi trứng, chỉ cần dùng ống mút hút nhẹ nhàng là thạch đã nằm trọn vẹn trong miệng. Miếng thạch sau đó tan ra một cách ngon lành, dễ dàng, rồi trôi đi nhah chóng xuốg vòm họng, nhưng vẫn đọng lại mùi vị thơm nhẹ của trứng. Ui k còn gì tuyệtttt hơnnnn. Cảm ơn Room Cha đã khai sáng cho mình món pudding trứng nàyyy nhaaa. 😘 Ngoài ra còn nhìu loại topping khác như kem mặn thơm ngậy; trân châu trắng ăn dai giòn sần sật; lô hội thơm nhẹ mùi vị đặc trưng, ăn chua dìu dịu; ... Ah còn có thạch thủy tinh rất khác nhữg quán khác. Thạch thủy tinh ở đây ko phải dai giòn kiểu nhai xog thấy bã trong miệng như mấy loại thạch xanh, đỏ, tím, vàng đựng trong cái hộp to đùg xog cho hương liệu hóa học đâu. Thạch ở đây ăn gần giốg như trân châu trắng, chỉ là lớp thạch căng mịn hơn nên k giòn kiểu sần sật hẳn như trân châu trắng mà mềm hơn chút. Vì cho vào trà sữa đậm vị nên mình k cảm thấy rõ hương vị lắm, hoặc có thể là không có vị vì là "thủy tinh" nên sẽ trong suốt mà :"> nhưg chắc chắn là k hề có kiểu hương liệu hóa học như nhữg chỗ khác. Đây là điều làm mình cảm thấy rất yên tâm ❤❤❤ Quán sạch sẽ, xinh xắn; nhân viên nhiệt tình; quản lí dễ chịu; nên vào uốg ở đây cũg cảm thấy thoải mái. Giá HẠT DẺ so với chất lượng và mặt bằng chung ❤❤❤ Mà đợt này còn discount 50% từ 16h-22h nên kiểu hôm qua mình đi uốg lúc trả tiền xog cảm thấy kiểu đi mua mà cứ như được cho vậy :)) Nói chung rất ưng ❤❤❤ Ps: lí do cuối cùng làm mình thích Room Cha hơi cá nhân 1 chút đó là chẳg hiểu sao uốg trà sữa bên RC mình lại k bị mệt mỏi, mất ngủ. Bình thườg uốg nhữg chỗ khác là uể oải, bủn rủn hết chân tay đúg kiểu say trà sữa ý ))) Thế mà lại k bị như thế khi uống RC ❤❤❤ Thì phải nói là RC thực sự rất đặc biệt đó 😘😘😘 Tự nhiên mình lại có thêm 1 lựa chọn để vừa giải khát được, thưởng thức được mà lại ko hề hại sức khỏe ❤❤❤ Đúng là một thương hiệu mới thực sự cần MUST TRY ❤❤❤ ...Xem thêm

