-
4.8Phí mất buổi tối của chế :/Đọc review của mấy bạn bên dưới thấy có vẻ hay, giá cũng hợp lý nên tối qua mưa xong vẫn vác xác ra đây Đường thì do mình đi từ dốc hàng bún nên đi nhầm đường, đi từ cửa bắc thì dễ tìm hơn. Quán như kiểu chưa sẵn sàng phục vụ khách (dù mình ra tầm 8 rưỡi tối): vẫn tìm xem cho bọn mình ngồi đâu, rồi mới lục tục lấy bàn ghế ra. Chờ tầm 15' mới có đồ, thìa thì lúc làm đồ xong mới rửa đem ra cho bọn mình. Về đồ ăn thì mình chỉ gọi bún thái. Buồn luôn các chế ạ, có mỗi cá rán, đậu phụ và nấm kim châm chứ không nhiều như của các bạn kia post ((. Cả cá cả đậu đều ỉu rồi như bị ngâm nước lâu. Nước thì màu rõ đậm (tại dạo này có xem món nậm pịa nên cũng thấy có hơi ghê ghê :/), lại còn cay kinh dị, chỉ thấy mỗi vị cay thôi (( Iem đã đi qua cả mấy hàng bên cạnh để đảm bảo không nhầm quán và đúng là ko nhầm quán đâu ạ :'( ...Xem thêm