-
7.8Ngon hết ýHôm qua mới được dẫn đi ăn nên hôm nay sẵn tiện đang rảnh ngồi review luôn ))) - Vị trí: Quán ở trên tầng 2, đi vào trong 1 cái ngõ nhỏ xíu trên đường phố Huế, bên cạnh Lee tea. Đúng là nếu không có người dẫn thì khá là khó tìm. Ngõ đi vào nhỏ chỉ đủ 1 người đi bộ nên xe sẽ để ngay ngoài. Chỗ để xe thì ok vì có 2 bác đứng sẵn ngoài giữ xe hộ (5k/xe) - Không gian: quán trên tầng 2, được chia làm 2 phòng. Nhìn có vẻ giống như phòng ở được tận dụng làm quán. Tuy nhiên phòng khá rộng và thoáng. Bàn ngồi bệt khá thoải mái. Được cái là có tủ để giầy khá là ưng (+1) - Giá cả: mình có chụp lại menu. Nói chung là cũng như bao quán khác. Giá ok, hợp lý - Chất lượng: Hôm qua đi ăn bữa phụ nên gọi 5 chân chiên mắm + 5 cánh chiên măm + 1 salad dưa chuột. Chân -> đỉnh của đỉnh. Ngon miễn chê. Một mình gặm chục cái vẫn ok ))) Cánh -> hơi khô, mình ăn nhạt nên thấy hơi bị mặn. Salad -> gọi ăn cho đỡ ngấy thôi, không có nhận xét gì ))) Nước chấm chua chua dễ ăn. À, quán có cái rổ đựng xương đáng yêu cực (mải ăn quên chụp ))) (+1) - Dịch vụ: nhân viên ngoan, thân thiện, nhanh nhẹn (+1) mỗi cái là hơi bị đáng trí ))) tí nữ quên đĩa cánh của mình :v > Tạm kết: mới có thử được 2 món mà cái menu còn dài thượt. Sẽ còn quay lại để test hết menu ))) P.s:
tuy quán không bé nhưng lượng khách tương đối nhiều nên là để tăng điểm thanh lịch các bạn ăn xong nghỉ ngơi vài phút thì nên thanh toán và nhường chỗ cho người khác. Tránh để cô chủ quán lại ra nhắc khéo vừa ngại vừa mất điểm :3 ...Xem thêm

