-
2.0ỐC ĐẤT HÀM LONG (ngõ đối diện nhà thờ Hàm Long)LẦN ĐẦU REVIEW!!! ỐC OANH 18 Hàm Long. Không phải lần đầu ăn (mà là lần 2) nhưng hôm nay phải nói là không hiểu mình ăn đất hay ăn ốc nữa! Mình gọi 2 bát ốc to luộc và 2 trà đá, bát đầu chỉ mới xuất hiện gần nửa bát là có CỤC ĐẤT ĐỦ SIZE trong con ốc, nhưng mà bát thứ 2 là thôiiiiiii.....CON NÀO CŨNG BỤNG ĐẤT VÀ ĐẾN LÚC NÀY LÀ ĐẤT LẪM CÁT VÀ MÙN RỒI - thứ đất cực thích hợp trồng rất nhiều cây nhiệt đới và cho ra quả ngọt (nếu ta bỏ đi yếu tố khí hậu và vài yếu tố khác). Còn chưa bàn tới thái độ phục vụ thờ ơ, cực kỳ gây khó chịu của mấy bạn nơi đây. Lúc mình lên tiếng về chất lượng ốc hôm nay thì nhận ngay được sự đồng tình của 2 chị bàn bên ngồi đã lâu rằng đã phải gọi thay bát ốc mới rồi nhưng ốc vẫn cực bẩn. Mình nói xong bỏ dở bát vừa gọi để tính tiền và rửa tay thì vẫn tính giá như thường 100k/bát ốc to luộc và 3k/cốc trà đá (ko chỉ trích trà đá) tổng là 206k. ĐIỀU BẤT NGỜ Ở CHỖ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ LỜI XIN LỖI NÀO TỪ CÔ CHỦ QUÁN HAY NHÂN VIÊN!!! Ngắn gọn í mà: CẠCH ỐC 18 HÀM LONG NẰM TRONG NGÕ ĐỐI DIỆN NHÀ THỜ HÀM LONG!!! Mong là các bạn thấy mà tránh chứ đừng phải tội như mình, lên taxi rồi dù đã súc miệng trà đá mà vẫn còn đất trong miệng.... ...Xem thêm

