-
10Ốc Na Sài GònThất tình chán chán thế mí nào lang thang đi rạp quốc gia xem phim, xong thế mí nào nhích nhích lang thang lọt vào ốc Na xì gềnh. Trước vào đó nghiền ốc Đào lắm nhất là mấy em ốc len xào dừa, nước dừa ngậy ngầy thơm phức, xong hút hút rụt một em len chui tọt vô miệng. Bao phê, ngon. Ra Bắc cũng loanh quanh đi ăn thử nhưng chưa đủ để yêu như ăn trong xì ghềnh. Cơ mà bạn ốc Na này thì chuẩn này. Thơm nhé, beo béo nhé, ngọt ngào nhé. Nói chung phê.Đấy ăn xong quên cha cả vụ thất tình. Con gái ý mà. Giai có thể ko có nhưng quán ruột để ngồi là phải có 1 em. Quên, món cơm rang ở đấy cũng đỉnh, cơm rang gì có trứng kiến ấy. Làm đĩa ốc len xào dừa, chai bia với xị cơm rang rồi về làm việc. P/S: cảm ơn chị quản lý xinh lại yêu ngồi tiếp đứa rầu đời như êm. ...Xem thêm

