-
3.2Một từ thôi "Dở" 😩Ăn nhiều quán ốc vỉa hè từ Hà Nội đến Sài Gòn mà lần đầu ăn thấy phí tiền.2 người ăn hết 282k . Đồ ăn : Mình gọi càng ghẹ phô mai,thì càng bé như ngón tay cái ,thịt nhạt toẹt bã nữa chắc hàng đông lạnh để lâu lắm rồi ,có con óp ọp k có thịt.Xin cái gia vị chấm hải sản mà bạn phục vụ đưa cho bát nc mắm 😂 Gọi kèm ốc núi ăn bình thường. Gọi hàu nướng mỡ hành thì là hành làm công nghiệp (mấy hành làm từ khoai sắn thì phải ) Ốc lẫn là món cơ bản,gọi thêm để đảm bảo k bị ngu nữa.Thì,có một vài con ốc chết nên dù có xả chanh át mùi vẫn còn 😩 đến lần này thì k thể mê đc. Quán : Mặt đường Nguyễn Khang nhưng nhỏ .Đi tới nơi hơi thất vọng vì quán vắng k đông khách như tưởng tượng ở mấy quán vỉa hè đã từng ăn. Giá rổ : ốc đựng bát bé,giá rổ trung bình 60-7k0 đến 110k / bát.Nhưng chất và số ốc thì ....Về hai đứa đi ăn tiếp chỗ khác 😂 Đếu hiểu sao cho tận 7.0 luôn ấy. ...Xem thêm

