Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nước Mía Trân Châu - Hàng Vải

Nước Mía Trân Châu - Hàng Vải

-
- Sinh viên, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.2
Giá cả
7.0
Vị trí
6.8
Chất lượng
6.6
Phục vụ
6.1
Không gian
6.7
98
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
13.000đ - 15.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.0
    Khuyên thật là nên đọc đi nếu không muốn bị thất vọng
    💰🥶😪🤣🤬🤬🤬🤬🔞Well! Lời đầu tiên là khuyên thật lòng, nếu bạn có đang tìm hiểu thì nên qua 35 Hàng Vải hoặc 37E chỗ hàng nước cô Gấm thì phải. Chuyện là dư lày: Nay mình đi uống lần đầu nước mía Hàng Vải và đã không được thiện cảm.... - Tính đến 37 Hàng Vải xem 2 quán lựa 1 quán thì có 1 bà cô ra giữa đường mời vào luôn ngồi. Ú ớ thế nào lại táp xe vào ngồi, cũng tại k coi review trước :(( - Gọi 1 cốc topping và 1 cốc không có thì cô này(có vẻ không phải là của 2 nhà bán nước mía kia mà chỉ lấy nước của hàng cô Dung rồi tự bán - kiểu đại lý cấp 1 ngay cạnh nhà cung cấp/haizz) làm cốc topping chân trâu và dừa. - Và dĩ nhiên như mình đoán, trân châu là cô tự lấy cho vào cốc nhà cô chứ không phải của 2 nhà 37 kia và chỗ cô để đồ là vỉa hè chứ k phải trong cái nhà nhỏ kia. Bọn mình nhìn cô xúc ra từ 1 cái hộp nhìn thật là OMG :)) dù đã từng nhìn các hàng quán lấy đồ không vệ sinh lắm nhưng cái lọ cô đựng chân trâu thì... khó có thể chấp nhận nổi. Và dĩ nhiên ngồi nhìn cô bốc dừa và đá bằng tay cho vào cốc nước trong khi trước đó vài giây cô còn đang cầm tấm bảng gì đó vẫy khách và nhấc ghế ra. - 1 điểm nhỏ là ống hút giống như có ai đó đã cắn nên n bẹp vào. Well bạn và mình cũng hiểu các hàng nước thì việc tận dụng đồ lại và tái sử dụng là bình thường cơ mà cái cảm giác bạn ngậm cái ống hút mà thấy n bẹp và biết ai đó đã cắn cái ống hút thì ...:)) bạn tự tưởng ra được rồi đấy🥶😱 > Ngồi rồi lại còn lần đầu thì thôi uống thử xem sao. Nước mía thấy thơm, cũng ngon đấy nhưng lại dính cái nhìn lúc bà cô kia làm cốc có topping đành ra sợ :)) được nửa cốc chủ yếu hút nước rồi không dám ăn nốt. 💰💰Xong và thanh toán. Như các bạn đọc các reviews thì 12k hoặc 18k/cốc nhưng đây 45k. Hỏi sao tưởng 2 cốc là 30k (1 topping+1 thường) thì lần đầu không nói, mình hỏi lần 2 thì bảo cốc to hơn cốc bình thường ? ỦA, ở đây có cốc to cốc nhỏ nữa hở sao không thấy ghi trên bảng giá. Nhưng thôi cũng hiểu có khi là bị chém rồi. 👌💪🏻👍🤔😪CHỐT LẠI LÀ BÀ CÔ NÀY LẤY CỦA HÀNG 37 cô Dung kia CỐT NƯỚC MÍA RỒI TỰ CHẾ 2 CỐC BÁN CHÊNH GIÁ LÊN HƠN MÀ NHÌN CÁCH LÀM SỢ QUÁ. Xin cạch cô ra nhé và sau có đi qua thì cháu sẽ phỏng thẳng sang bên cô Gấm hoặc 35 vì nhìn họ tử tế và nhẹ nhàng hơn chứ không kiểu ép khách vào quán như cô này. Mình để ý dân quen họ cũng qua 35 hoặc cô Gấm 37E chứ không bị bà cô này ép vào. 🍺Sẽ test và review thử 35+cô Gấm 👍 ...Xem thêm
98 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
49 Khá tốt
38 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
7.2
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.6
Không gian
6.1
6.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập