Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nha Khoa Tố Nhiên - Trần Quốc Hoàn

Nha Khoa Tố Nhiên - Trần Quốc Hoàn

- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội, Trẻ em
9.5
Vị trí
9.5
Phục vụ
9.0
Giá cả
9.0
Chất lượng
8.0
Không gian
9.0
2
Bình luận
Chưa mở cửa  08:30 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 2.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nguyen Lu
    Nguyen Lu
    đã bình luận bằng Web 15/01/2018 20:58:01,
    10
    Nha Khoa Tố Nhiên - Trần Quốc Hoàn
    Tôi viết bài đánh giá này để nêu cảm nhận của tôi sau khi khám tại 3 phòng khám nha khoa khác nhau. Vào năm 2016, khi tôi ở tuổi 30, chiếc răng 8 của tôi bắt đầu mọc và đẩy lợi lên, khiến tôi đau răng dữ dội. Sau 2 ngày uống Panadol mà không đỡ, tôi làm việc tại công ty mà răng đau khủng khiếp, đến mức tôi không còn cảm giác với việc gì khác ngoài cảm giác đau. Lúc đó tôi tưởng như tôi đau sắp phát điên hoặc mất trí luôn được. Đang giờ làm, tôi rời công ty, chạy thẳng sang Nha Khoa 3D ở bên kia đường (520 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở), vì lúc này tôi đau quá không chịu nổi. Ấn tượng đầu tiên là khi bác sĩ yêu cầu mở miệng ra, tôi đau quá không mở nổi miệng, chỉ he hé miệng ra được 1 cm, thì bác sĩ và các phụ tá cười hô hố. Cảm giác của tôi lúc đó thấy như muốn chạy bay ra khỏi chỗ đó, nhưng vì đau quá nên đành chịu. Sau khi lấy 2 chiếc thìa cạy miệng tôi ra, bác sĩ lấy một chiếc que chọc liên tục vào chỗ đau, khiến cảm giác đau của tôi như tăng lên gấp mấy lần, làm tôi suýt ngất luôn tại chỗ. Bà bác sĩ bảo tôi bị viêm lợi, cần uống thuốc để bớt viêm, xong kê đơn và bán thuốc luôn cho tôi. Sau khi mua thuốc hết 200 nghìn, tôi uống ngay và lê lết trở lại công ty để làm việc. Tôi đi không vững vì cảm giác đau quá khủng khiếp. Cơn đau hành hạ tôi suốt cả buổi chiều, khi đi xe máy trở về nhà nhiều lúc tôi tưởng như tôi sắp ngất lịm đến nơi. May sao tôi vẫn cố cắn chặt răng và đi được về đến nhà sau 45 phút kẹt xe. Lúc đã về gần tới nhà, tôi nhìn thấy Nha Khoa Tố Nhiên ở 261 Trần Quốc Hoàn, liền vào luôn ở đấy xem sao. Khi vừa vào phòng khám, anh bác sĩ rất ân cần hỏi han xem tôi bị đau như thế nào, và yêu cầu tôi mở miệng ra để anh kiểm tra. Khi tôi không mở miệng nổi vì quá đau, anh bác sĩ nhẹ nhàng dùng thìa mở miệng tôi ra, cứ vậy từ từ làm, anh rất kiên nhẫn và sau 15 phút cũng làm được. Do mở miệng từ từ nên tôi không thấy đau thêm mấy, lúc này anh bác sĩ mới lấy một cái kim tiêm không có đầu kim, xịt thuốc vào chỗ đau của tôi, khiến tôi đỡ đau đi một chút, rồi anh yêu cầu tôi súc miệng. Sau khi súc miệng xong, anh nói đã vệ sinh sạch sẽ cho phần lợi bị viêm của tôi, rồi tối nay nó sẽ dịu đi. Khi tôi nói là tôi vẫn cảm thấy rất đau, anh lấy ra một lọ thuốc, bảo là tôi bôi thuốc này bằng tăm bông, sẽ đỡ đau hơn. Thuốc có tên Sindolor, và khi tôi ra về, anh chỉ lấy 5 nghìn tiền lọ thuốc. Anh có dặn khi nào tôi hết viêm thì đến kiểm tra lại. Về nhà, tôi bôi ngay thuốc Sindolor vào phần lợi bị viêm, và chỉ sau chục phút, cơn đau giảm hẳn, dù còn đau nhức nhưng không ở mức độ không chịu đựng nổi. Hai ngày sau tôi đỡ đau dần và lợi tôi hết viêm, không còn đau nữa. Tôi không quay lại để anh kiểm tra như anh đã dặn. Hơn một năm sau, tức là tháng 1/2018, chiếc răng 8 cũ lại tiếp tục mọc, và đâm vào lợi lần nữa, khiến tôi đau đớn khủng khiếp. Tôi đau đến nỗi không ngủ được, dù có ngủ cũng hay thức dậy vì cơn đau tê tái giữa đêm, tôi cảm thấy phần lợi đó sưng lên gấp đôi, cọ vào mọi thứ trong hàm tôi. Do đã chuyển nhà qua tận Lê Trọng Tấn, nên tôi đi khám ở phòng khám gần nhà, là Nha Khoa Pháp ở 54 Hoàng Văn Thái. Anh bác sĩ trẻ ở phòng khám này bảo chiếc răng này mọc xong sẽ hết đau, tôi có thể uống thuốc giảm đau để qua cơn đau, rồi sau này nó sẽ lại mọc lên tiếp và đau tiếp. Anh bảo có một phương án khác đó là nhổ răng, và yêu cầu tôi đi chụp X Quang để anh có thể tiến hành nhổ. Sau khi chụp X Quang và mang phim trở lại phòng khám, anh bác sĩ nói chiếc răng này của tôi nhổ hết 1 triệu đồng, ngoài ra tôi còn có 2 chiếc răng 8 khác mọc vẹo, đâm thẳng vào răng nhai, không sớm thì muộn cũng sẽ làm lung lay răng nhai, cũng phải nhổ đi. Nhưng do 2 chiếc răng mọc lệch kia nằm khuất dưới lợi, nên phẫu thuật sẽ phức tạp hơn, chiếc ở hàm dưới là 1tr5 còn chiếc ở hàm trên là 2tr. Anh còn nói thêm, chỗ anh nhổ rất rẻ, chứ nếu là chỗ khác, thì phải 2tr5/chiếc răng đơn giản, còn khó nhổ chắc phải hơn. Anh hẹn tôi sáng hôm sau tiến hành nhổ, vì buổi sáng là lúc cơ thể khỏe mạnh nhất. Lúc này tôi chuẩn bị ra về, thì anh bác sĩ yêu cầu giữ lại phim X Quang của tôi. Tuy thấy khó hiểu, nhưng tôi nói là cần đem khoe người nhà, và cầm phim X Quang ra về. Tối hôm đó dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng cơn đau của tôi tăng dần, và đến sáng hôm sau, thì tôi tỉnh dậy với nửa đầu bên có lợi viêm bị đau buốt, nửa mặt tôi thấy tê dại, mất hết cả cảm giác. Cắn răng chịu đau, tôi quyết định sẽ nhổ răng, nhưng tôi cảm thấy tin tưởng Nha Khoa Tố Nhiên hơn, nên đành đi đường xa qua đó để khám. Tới phòng khám nha khoa Tố Nhiên, anh bác sĩ xem phim X Quang của tôi và nói chiếc răng đang làm viêm lợi của tôi thẳng tắp, đẹp như vậy không nên nhổ làm gì. Ngoài ra nếu tôi nhổ chiếc răng này, thì chiếc số 8 đối diện ở hàm trên không có gì để cập vào khi nhai, lâu dần cũng sẽ đụng vào hàm dưới, lung lay và sẽ phải nhổ. Vì vậy anh kết luận tôi không nên nhổ mất cả hai chiếc răng 8 này. Sau khi mở miệng tôi ra và vệ sinh chỗ lợi bị viêm của tôi bằng thuốc, tôi thấy đau hơn một chút nhưng không còn cảm giác đau tức anh ách vì lợi bị sưng nữa. Anh nói tối nay tôi sẽ thấy đỡ đau hơn, và anh có một phương án để tôi không còn bị đau phần lợi này nữa: Tôi cần uống thuốc kháng sinh, sau 3 ngày nữa khi hết viêm, thì anh sẽ cắt bỏ phần lợi bị thừa. Do anh giải thích vô cùng cặn kẽ và chi tiết, nên tôi hiểu được vấn đề của tôi: Phần lợi bị thừa ra chụp mũ lên chiếc răng 8 của tôi, biến thành một chiếc túi chứa thức ăn thừa cực kỳ kín kẽ mà không chịu mở ra, nên tôi mới bị viêm lợi. Sau đó, tôi hỏi về hai chiếc răng 8 mọc vẹo của tôi ở hàm trên và hàm dưới bên phải, thì anh nói rằng vì tôi chưa bao giờ bị viêm lợi ở những phần đó, và chúng nằm sâu dưới lợi, nên cứ chung sống hòa bình với chúng, không có hại gì cả, và không cần phải nhổ. Anh hẹn tôi là khi nào tôi có thể há miệng to bình thường, thì đến để anh thực hiện phẫu thuật, chi phí không đáng kể. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là anh không hề lấy phí khám lẫn phí vệ sinh miệng cho tôi, mà chỉ kê đơn cho tôi đi mua thuốc ở hiệu thuốc nào cũng được. Sau khi rời phòng khám Tố Nhiên mà không mất đồng nào, tôi qua một hiệu thuốc gần đó mua thuốc, chỉ mất có 50 nghìn. Trong vòng một tiếng sau đó, có lẽ vì anh đã vệ sinh phần lợi viêm của tôi kỹ càng, mà cơn đau của tôi giảm dần đều, và đến tối thì tôi chỉ còn đau nhâm nhẩm, không đáng kể mấy nữa. Lúc này tôi đã có thể mở miệng gần như bình thường. Sau 3 ngày nữa, tôi chắc chắn sẽ quay lại phòng khám này để cắt bớt phần lợi bị viêm như anh bác sĩ đã yêu cầu. Ngoài ra, con gái tôi học lớp 2 cũng đã được anh nhổ răng sữa hai lần. Bác sĩ kể chuyện hài cho cháu nghe, và khi cháu đang cười nắc nẻ không để ý, thì đã bị nhổ mất chiếc răng sữa từ bao giờ mà không hay biết. Anh còn lấy phí nhổ răng cho cháu rất thấp (10k/chiếc). Lần thứ hai, thì con gái tôi có chiếc răng đang mọc bị lệch. Nếu là phòng khám khác thì chắc đã yêu cầu gắn niềng răng cho cháu, nhưng anh bác sĩ này lại khuyên cháu chỉ cần khi nào nhớ được, thì đẩy lưỡi vào chiếc răng bị lệch. Vậy là nhờ bố mẹ nhắc nhở và cháu tự giác, mà chỉ sau 2 tuần, thì răng cháu đã mọc thẳng trở lại. Và lần nào thì anh cũng lấy phí khám răng là miễn phí. Tôi là đàn ông, thường thì tôi rất lười viết đánh giá cho bất kỳ cửa hàng nào, vì tôi hiếm sử dụng facebook, lẫn đọc báo mạng, hay là dành thời gian lên mạng đọc tin tức. Nhưng do gần đây tôi bị viêm lợi gây đau dữ dội, nên mới đi khám tại Nha Khoa Tố Nhiên lần nữa, và tôi phải nói là tôi rất hài lòng về bác sĩ này. Tôi rất mong bác sĩ có tâm như vậy được nhiều người biết đến, và họ được khám chữa bệnh hợp lý, hợp túi tiền nhất có thể, tránh gặp phải những phòng khám moi tiền của người bệnh. ...Xem thêm
  • 8.0
    Phòng khám dễ thương và nhiệt tình
    Bác sĩ rất nhiệt tình và giải thích đầy đủ, tiền thuốc và khám rất ít. Khi lấy cao răng, bác sĩ rất nhẹ nhàng và đánh bóng phê lòi luôn. Nói chung là tuyệt vời! ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.5
Giá cả
9.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
9.5
Không gian
8.0
9.0 điểm - Tuyệt vời
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập