Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Đã đóng cửa
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!

Nghĩa Cafe - Hàng Da

8.3
Vị trí
8.3
Chất lượng
7.9
Phục vụ
7.8
Giá cả
7.6
Không gian
8.0
16
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • affogato234
    affogato234
    đã bình luận bằng iPhone 22/05/2018 00:33:48,
    9.8
    Quán cafe của người Hà Nội gốc.
    Ko biết phải bắt đầu từ đâu cho quán cafe ruột của gia đình mình nữa, tuần nào cũng phải tới đây vài ba lần, đồ uống ngon và chất, ko khí gần gũi thân quen vô cùng. Đọc comment thấy các bạn hầu như khen caramen và sữa chua thạch, nhưng quán này lâu đời hơn 2 chục năm qua và nổi tiếng bởi càe (sau này mới là caramen...) - Nâu đá: độ đậm rất vừa và bạn sẽ ko bao giờ thấy cafe ở đây có độ sánh, đơn giản vì nó thực chất là cafe. Mình đã quen uống ở đây gần chục năm qua và nó như vị bản năng ấy :( ko uống cafe ở đâu có cảm giác ngon mà thật, dịu như ở đây. - sữa chua: cũng là tự làm luôn. Khuyên thật sự các bạn đừng gọi đánh đá mà hãy làm nguyên cốc rồi xắn thìa ăn miếng. Best luôn ý :(( - Caramen và sữa chua thạch là 2 món nổi tiếng thứ 2 sau cafe ở đây. Các cmt bên dưới là rất chính xác. Thôi mình k phải mô tả lại đâu nhỉ? Lần nào tới đây xong cũng phải gọi thêm để xách mấy bịch về để tủ lạnh ý. - Lipton đá là món thứ 4 các bạn nên thử, đảm bảo ko đâu pha ngon bằng. Thật em k biết bác ấy pha kiểu j luôn mà vị vừa đậm trà vừa đủ chua đủ ngọt. - Nước ép các loại: em thích nhất là nước ép bưởi. Nếu đến đúng giờ bác chủ quán bóc bưởi thì bạn còn mê tơi nữa cơ vì múi nào múi nấy ngon vật vã,nhìn là biết bưởi hịn rồi ý. Kể cả khay đựng bưởi trong tủ nhìn cũng bóng óng tươi ngon luôn. Tầm 35k là 1 cốc cao và đầy đặn, ko pha thêm nước j luôn. Cực kì chất. Các món sinh tố khác cũng đều ngon như thế. Mình hay ngồi ở đó nên biết quán theo kiểu mùa nào thức nấy, tuy đôi khi hơi ít lựa chọn nước ép nhưng nếu đã có thì sẽ rất ngon. - Cacao: món này thường mùa đông mình mới gọi. Cacao chuẩn là cacao,k là milo hay j đâu nhé. Nếu để ý bạn sẽ thấy hộp cacao xịn của Đức để 1 loạt trên kệ gỗ chỗ quầy bar ý (thông cảm là mình ngồi đây suốt ngày nên soi lắm :)) ) - mùa hè trưa nắng khát nước thì làm ngay cốc chanh tuyết, có xay nhẹ kèm theo vỏ chanh. Hăng nhẹ và mát. Phê lắm 😂 Nói chung đồ ăn thức uống ở đây đều làm rất có tâm ạ. Mà e nghe ngóng mn chém gió lại, đây là quán lâu đời lắm rồi mà chỉ tầm ng trung niên mới biết nhiều. Công nhận quán này ít người trẻ lắm, hầu như toàn người đứng tuổi,hoặc trẻ lắm thì là dân vp đi buổi trưa. Điểm trừ duy nhất mà mình ước là sẽ thay đổi về sau này, đó là quán k cấm hút thuốc lá, nên nếu bạn đến lúc đông khách (các buổi sáng và trưa), sẽ có kha khá mùi thuốc đấy :((( thế nên nhà tớ toàn đi buổi tối là chính thôi (vì có trẻ con đi cùng). Hoặc nếu đi sáng cuối tuần, tầm 7h-8h chưa đông lắm, bạn chọn ngay mấy chỗ ngoài hiên là cực kì đẹp, vừa ngắm được phố nhỏ Hàng Da, vừa k bị mùi khói thuốc. Ôi yêu quán này và yêu Hà Nội lắm ấy ❤️ (P.S: theo em nghe ngóng được thì quán này là gia đình Hà Nội gốc, nếp sống văn minh lịch thiệp nổi tiếng) ...Xem thêm
16 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
10 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.3
Giá cả
7.8
Chất lượng
8.3
Phục vụ
7.9
Không gian
7.6
8.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập