-
8.4Naga - Mì Cay 7 Cấp ĐộMỳ cay naga Mỳ cay ở Hà Nội đã hot một khoảng thời gian khá là dài rồi. Tuy nhiên chưa bao giờ mình thực sự khoái món mỳ này nên chưa đến ăn thử ở bất kỳ một nơi nào. Phải nói là sau khi ăn ở đây thì mình phải nghĩ lại về món mỳ cay này đấy, quả hơn những gì mình kỳ vọng. Quán mỳ nằm trong khu trần Quốc Hoàn, khá dễ tìm. Hôm đó mình đến đúng giờ ăn tối nên quán siêu đông khách luôn. Vì đi cũng nhiều người nên bọn mình gọi mấy suất mỳ cay. Toàn hội không ăn cay được mấy nên gọi toàn 0 với 1 độ í )) xong gọi thêm một nồi lẩu 2 người cho chắc dạ. Đã vậy còn gọi thêm mấy món ăn vặt takoyaki với kimbab nữa. Đến lúc mỳ và lẩu lên rồi mình mới thấy việc gọi lẩu là một quyết định vô cùng sai lầm. Set 2 ng gì mà nhiều dữ á. Đầy đặn đủ thịt bò hải sản mực tôm chả thiếu gì. Suất mỳ cũng to nữa, đươcj phục vụ trong bát giữ nhiệt nên ăn đến cuối vẫn nóng hôi hổi. Gọi quá nhiều nên kết quả là no phè ra íiiii. Mà bánh takoyaki ở đây khá là ngon nhé, vỉ giòn xốp và có nhân tôm thịt rong biển đầy đặn. Phần tôm giòn giòn chín vừa, tuy nhiên nhân bột bánh chưa chín kỹ nên hơi bị ẩm tí. Suất mỳ đầy đặn, có thịt bò ta, xúc xích, tôm và mực và cả kimchi, nước dùng vì không gọi cay quá nên mình thấy dễ ăn và vừa miệng. Nồi lẩu 2 người bé mà có võ, chả ít tẹo nào đâu. Mà rẻ nữa. Có 89k/ suất í. Ngoài ra bọn mình gọi thêm mấy trà sữa trân châu nữa, trà sữa ở quán tự nấu nên vị trà khá đậm, uống khá ok đó. Chắc bữa nào thèm mỳ phải quay lại đây quá. ...Xem thêm