-
9.4NgonĐang ngồi trong quán, phê quá nên phải vào review luôn, dù 1 năm nay không review quán nào trên foody. 1. Decor: 3 tầng. Tầng 2 ban ngày có ánh sáng tự nhiên. Tối đèn vàng hơi tối 1 tí. Có cửa kính nhìn ra mặt đường, tuy view không có j đặc sắc lắm. Điều hòa mùa này thì không đủ công suất, nhưng cũng mát mẻ, không đến nỗi mát lạnh chết rét. 2. Nhân viên: Cực kì lễ phép và dễ thương. 3. Đồ uống. Lần 1 mình uống trà sữa lúa mạch: không ấn tượng lắm, vị nhạt nhòa. Lần 2, 3 là order trà cake cream và socola bạc hà về nhà. Phải nói là ngon. Cake cream giống vị cookies n cream, nhưng vẫn rõ vị trà. Socola bạc hà thì hơi ngọt, dù m đã giảm được, nhưng 3 vị trà, socola và bạc hà vẫn rõ và quyện. Lần này đến quán tránh nóng, thử trà xanh kem cheese. Từ trước đến giờ chỉ thích vị kem chese của royal tea. Thì sau khi thử kem cheese ở đây, từ bỏ royal luôn. ))) Kem cheese mặn hơn royal một chút, nhưng đặc và béo ngậy vô cùng. Lại còn nhiều nữa. Mình nghiêng cốc để uống cả trà và cheese, mà lớp cheese dày đặc quá, trà không ngoi lên được cơ! ))) Trà xanh thơm vị nhài, mùi trà vừa phải, thanh thanh, cực hợp với cheese béo. Nói chung là từ giờ sẽ là fan ruột của trà xanh cheese quán này!! <3 Ảnh là cốc trà xanh kem cheese ...Xem thêm

