-
6.2Yêu thương :)Một chiều. Thu bay. Mưa bụi. Gió se. Từ lâu mình đã muốn đến đây để xem quán trà bánh "nức danh nhất Hà Đông" (theo vài review) thế nào. Ui. Quán bé xinh và ấm cúng. Dễ chịu vô cùng. Nhưng chắc mình đi vào ban ngày nên không được lung linh như ảnh. Hôm nay quán không có bánh. Huhu Mình gọi Fruity Ice- blend. Ngon tuyệt vời! Trước mình cũng thử ice-blend ở khá nhiều nơi nhưng đều không vừa ý, chỗ thì ngọt quá, nơi thì nhiều đá quá xay chưa vụn, ... Nói chung là không ưng lắm. Nhưng mà mình rất hài lòng với ice-blend ở Mori. Sẽ quay lại nơi này rất nhiều nữa Nhưng bao giờ mới có bánh vậyyyyyyy Hiu hiu!! ...Xem thêm

