-
7.8Chỉ muốn yêu muốn nhớ...Tìm nhau ở trong mơ...Lâu rồi không ghé qua Mình...nhớ quá... Một quán cafe có cái tên thật đặc biệt..Mình ơi Không biết các bạn có cảm nhận thế nào nhưng ngay từ cái tên ấy mình đã thấy sao quá đỗi thân thương, ấm áp ^^ Vào các ngày lễ Mình ơi hay có người chơi piano, mặc dù chơi theo kiểu ngẫu hứng không quá chuyên nghiệp nhưng đủ làm cho không gian ở đây trở nên lãng mạn vô cùng. Menu quán rất đa dạng phong phú, từ cafe, sinh tố, cocktail, rượu, đồ ăn...kèm theo giá cả phù hợp Nếu lâu rồi bạn không tìm được một chốn hẹn hò thật riêng tư, đẹp và lãng mạn thì hãy nghĩ tới Mình ơi thử xem sao nhé 😉 ...Xem thêm

