-
7.6Phải thử chân gà tàu xì ^^Hôm nọ được đi ăn Minh Ký Dimsum, tưởng chỉ đến ăn mỳ vịt tiềm đùi to bự đang nổi rần rần, ai ngờ được ăn cả tỷ món ngon lành nữa phê lăn lóc luôn. Quán dễ tìm lắm, ngay trên mặt phố Phan Bội Châu, lại sơn màu đỏ với mấy cái đèn lồng đúng kiểu Hoa nên nhìn khá bắt mắt. Bên trong kê bàn ghế gỗ bé bé cũng màu đỏ, mà tầm cao điểm thì đông dã man nên nếu muốn ăn hãy đi sớm hẳn hay muộn hẳn ấy vì cũng ko nhiều chỗ ngồi lắm đâu. Bàn nào cũng có một khay đầy đủ nước tương các kiểu để chấm nhé, nhiều loại lắm nên nhớ hỏi nhân viên xem loại nào ăn với cái nào cho chắc. Được ăn đủ món: Hoành thánh chiên, há cảo tôm, mỳ vịt tiềm, mỳ xá xíu, bánh bao cade, bánh bao trà xanh, bánh bao kim sa…v.v… Mỗi món là một chút chút để trong đĩa hoặc xửng hấp nên khuyến khích đi ăn thật đông người để thử được đủ các món nha. Thích nhân là món chân gà tàu xì 32K/xửng, chân gà hầm mềm mà vẫn giòn, ko bị bở, ngấm gia vị cực kỳ, thơm phức luôn nhìn là thèm. Cảm giác một mình có thể ăn được hẳn 2-3 xửng không vấn đề gì hết )) Mỗi tội chân hơi nhỏ thôi, nhưng thế cảm giác lại an toàn. Mình thì vốn ko thích mỳ lắm nên thấy bình thường, ko gọi chỉ ăn ké của mấy đứa đi chung thôi, nhưng phải công nhận là nước dùng ở đây ngon dã man, ngọt thanh mà vẫn đậm đà, thêm ít giấm đặc biệt của quán nữa nữa thế là mình bị chửi vì vét hết nước trong bát húp một mình để lại toàn cái )) Thịt vịt cũng ngon, ko bã, ko bở, cũng ko bị dai quá nữa. Bánh bao thì bình thường, kim sa ngon, trà xanh bị ngọt với hơi đắng ấy. Mấy điểm cộng nho nhỏ là bạn order đồ siêu cute, đũa đẹp dã man huhu chỉ muốn thăn một đôi về, với cả đồ ra cũng khá nhanh nữa. À nước ép dưa lưới ở đây ngon hơn cả mấy hàng chuyên bán nước ép luôn. Giá cả ko quá rẻ nhưng so với chất lượng là ổn, cũng hợp lý hơn các quán dimsum khác. Nói chung sau này nghĩ đến ăn đồ Hoa sẽ đến đây :3 ...Xem thêm