-
3.0Thất vọngNói thật. Mình ăn nhiều lần ở quán này rồi bây giờ quay lại ăn thử vì lâu lâu quên cái mùi vị của mỳ vằn thắn của quán. Thật sự bước vào quán hỏi bà chủ xem 1 bát mì bao nhiêu, bà trả lời là 25 nghìn 1 bát. Thế là mình gọi 2 bát. Ăn tàm tạm, cũng ngon, nhưng không ngon bằng cái quán gần nhà mình. Sủi cáo khá giòn và nhân rất ngon. Sợi mì không được dai cho lắm. Ăn xong tính tiền, mình đưa 100 nghìn, cứ đinh ninh bác sẽ giả lại 50 vì 25 cộng 25 bằng 50. Cuối cùng có 1 cô đi ra, chắc là người làm ở quán, đưa cho mình 40. Mình hỏi tại sao thì cô ấy bảo thôi 30 nghìn 1 bát, ...View more

