-
8.4Mì cay 7 cấp độ💕Phố gì mà số nhà tùm lum cả. Tuy nhiên quán vẫn khá là dễ tìm vì xe đông quá trời. Trời nóng mà rủ nhao đi ăn đồ cay đông thế, hết hồn! 💕 Nhân viên thân thiện, quán trang trí dễ thương, sàn đi đất hơi ghê chân 😂😂😂. Mỗi bàn được "phát" 1 chai nước lọc mát, chắc để chữa cháy cho lưỡi. 💕 Menu ngoài mì vẫn còn một số món ăn Hàn khác, giá mềm mại. Đồ ăn lên hơi lâu một chút nhưng trong lúc chờ có thể thư thả ngắm mọi người ăn, vui đáo để. Mặt ai cũg đỏ phừng phừng, vừa ăn vừa uống nước và xuýt xoa 😝😝😝. 💕 "nồi" mì đầy đặn, có rau có thịt. Mì bò có vài miếng thịt bò thôi nhưng lại có khá nhiều xúc xích và chả cá, xúc xích ngon 😍😍😍. Mì hải sản có hẳn 2 con tôm, to to bự bự. Mì chua cay, siêu cay và nóng. Cay nóng và siêu mặn 😣😣😣. Mặn quá trời mặn, cay quá xá cay. Nhìn chung là ngon. Vừa ăn vừa uống nước phần vì cay, phần vì mặn 😩. Mình ăn cay khá tốt, ăn ớt quả vô tư nhưng cũng chỉ ăn được cấp 4 thôi, ăn xong nóng ruột 🙄. Chắc vẫn quay lại, mì ngon thật không phải chỉ là trào lưu ❤️. ...Xem thêm

