-
7.0Mì Cay Seoul - Cầu GiấyHôm qua lần đầu đc dẫn đi ăn mì cay. Lúc đầu phân vân mãi kb tối nên đi ăn ở Nagasaki ở Đại Cồ Việt hay ở mì cay Seoul, qđ chọn Nagasaki vì thấy ở Seoul có vẻ bị chê ít đồ ăn. Cuối cùng vỡ kế hoạch vì trưa bất ngờ bị đứa e lôi đến đây 😂 Vì cơ sở mới cạnh 1 nhà đang xây, trời thì mưa nên bên ngoài, chỗ để xe bẩn lắm :| 🍜Về phục vụ: Nhân viên nhiệt tình quá mức, mình tranh thủ h nghỉ trưa qua ăn thôi nên muốn order nhanh để ăn còn về làm thì bị các bạn giải thích trình bày là cơ sở mới nên thế nọ nên thế kia rất dài dòng, 1 bạn nữ đang trình bày gần xong r, chuẩn bị ghi order cho mình r, bị 1 anh khác (kb chủ hay quản lý hay ai) giật lấy tờ giấy ỏder, lại tiếp tục trình bày lại từ đầu. Đùa, chả nhẽ quay ra bảo các bạn nói nhiều quá, nhanh lên cho mình ăn 😂 🍜Về món ăn: Hải sản có 2 'miếng mực bé cỡ 2 đốt ngón tay út (hoặc áp út :)))) 2 con tôm k to k bé, 4 viên cá bé xíu xíu, nửa cái xúc xích, 1 vài cọng rau, 1 nhúm nấm bé như trong hình, 1 miếng kim chi - 42k (đừng ai gọi thêm nấm nhé, cũng chỉ thêm đc 1 cọng bé đó r mất thêm 10k) Bò thì cũng từng đấy xúc xích, từng đấy viên cá, kb bn miếng thịt bò nữa, chắc cỡ 4,5 miếng bé bé-39k Vị nước khá ngon (mình ăn cấp độ 2-vừa đủ với mình, k cay lắm) sợi mì cũng ngon, cá viên ngon... Nói chung là ngoại trừ quá ít nấm và kim chi thì k có j đáng chê về bát mì này cả. Nhân dịp khai trương nên đc free trà sữa. Nhưng thôi đừng hy vọng, các bạn cứ lấy sữa ông thọ ra pha đậm cho thêm nhiều đường là sẽ ra trà sữa ở đây, ngọt khủng khiếp. ...Xem thêm