-
8.4Ngon , ngon- Tớ là đứa khó ăn khó uống , như kiểu khó tính về ăn uống ấy ạ , cái gì không thích không hao giờ miễn cưỡng khen . Với 1 đứa khó ăn như tớ mà còn phải chào thua trước Mẹt Quán đấy ... Quán ăn ngon , đồ uống ngon , dịch vụ cực tốt , không gian ấm cúng . Sườn sụn nướng mật ong ăn xong phải gọi phê tuột cú mèo luôn , nhai sườn giòn rụn mùi mật ong thơm lừng , vị ngọt khi lai ra nhai thịt đậm vị tươi ngon . Quán có món nem rán thì khỏi bàn các cậu ạ , nem rán vàng thơm lừng cả bản luôn , chân gà rút xương ăn một muốn ăn thêm . Quán có rất nhiều món khác nhau và phù hợp với khẩu vị của tất cả các lứa tuổi từ những khách hàng siêu khó tính ví dụ như tớ ahihi ... Đồ uống cũng mê li luôn , nước quất mát lạnh , trà thái thơm ngon với thạch nhai dai dai giòn giòn , sữa ngô đầy đủ dinh dưỡng được chị chủ cất công làm qua nhiều giai đoạn , sữa chua hoa quả đẹp da giàu vitamin . Đội ngũ ship cực nhanh để đồ ăn cho khách lúc nào cũng nóng ấm , hôm mình vừa gọi mà đã có bạn ship mang đến tận cổng rồi . Hơn nữa chị chủ ở đây siêu vui tính , có thể tuổi chị cách hơi xa so với chúng mình nhưng tâm hồn của chị thậm chí còn trẻ hơn chúng mình cơ đấy . Quán lúc nào cũng có nhạc của Trịnh Thăng Bình , lúc thì nhộn nhịp với bản remix , lúc thì du dương với bản balad trầm trầm , nhẹ nhàng , sâu lắng , tình cảm . Các cậu đáng ngạc nhiêm đấy , đập vào mắt các cậu là hình ảnh chị chủ lúc nào cũng tươi cười lắc lơ hát theo điệu nhạc cực cute luôn á .... Các cậu thấy chưa , quán không mất tiền thuê quảng cáo đồ ăn mà đã nhận được những bluan về đồ ăn như vậy chứng tỏ quán ăn có chất lượng như thế nào rồi đấy ... hihi - Điểm trừ : Đồ ăn nhiều khiến khách ăn phát no về nhà không ăn được bữa ... Các cậu có tin vào câu truyện ngôn tình " Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không " ???? Truyện có thể k tin nhưng ngoài đời thì tớ tin " Yêu Mẹt Quán từ lần ăn đầu tiên " rồi ahihi. ...Xem thêm