-
6.4Cafe dành cho mọt truyện và một số người rảnh rảnhMình là nhóm "rảnh rảnh", vào quán ngó chút thôi chứ cũng chẳng có mục đích ngắm gái maid, trai maid gì đâu nhé :)) Vào quán không khí cứ tàm tàm, thực ra chọn góc đối diện bến xe làm chỗ đặt maid cafe là đã hơi kỳ cục rồi, núp bóng cầu vượt nữa, lại càng cảm thấy là lạ. Ưu điểm: Trang phục của nhân viên rất cá tính, váy người hầu, áo quần nhìn trông rất otaku, rất có kiểu bước từ truyện tranh ra. Kết hợp không khí trong quán nữa, cảm thấy mình đang ngồi chỗ nào đấy rất khác (ngoài trái đất). Cũng may có anh khách to đùng ngồi đọc truyện tranh ăn mỳ tôm, nhận ra mình vẫn ở Việt Nam. Trang trí quán cực kỳ teen, có nhiều thứ linh tinh, như ảnh, truyện, bộ cờ, game... Như vậy chắc quán dành cho lứa tuổi trẻ, nhưng không hiểu sao khách toàn lớn một chút hoặc đã đi làm hoặc đã sinh viên nhỉ? Đồ uống khá đa dạng, menu được thiết kế như truyện tranh cho cùng phong cách với quán. Đồ uống có người pha chế riêng và uống cũng không tệ, hơi buồn cười, vào quán cafe truyện tranh mà có cả B52, chắc mấy bạn làm ra để tán gái. Quán bán cả đồ ăn trưa, như mỳ xào. Gửi xe có vé, có bảo vệ đàng hoàng, wifi dán trên bàn, rất dễ thấy. Nhược điểm: Phục vụ về trang phục thì rất tốt, nhưng có vẻ ít nói, kém thân thiện. Nhân viên nhiều nhưng đồ uống ra chậm, chờ hơi lâu. Không khí thì cũng có, nhưng hơi nhạt nhòa, cảm giác cũng thế mà thôi, chả biết sao nữa nhưng cứ không ấn tượng lắm. Giá cũng không đắt, nhưng không rẻ, vậy thôi. ...Xem thêm