-
7.0Maya Deli CoffeeĐến Maya vào một ngày thời tiết dễ chịu, có chút nắng và hơi se lạnh, chọn ngồi sân thượng khá là thoải mái. Quán nằm trên mặt đường phố Huế đoạn gần giao với Trần Quốc Toản. Quán 3 hay 4 tầng gì đấy, tầng 1 là bar làm đồ có thêm vài bàn nhỏ ngồi chờ, tầng 2 ngồi bệt, đi tiếp cầu thang dài lên trên thì đến với view thoáng trên sân thượng. Tầng nào cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Bọn mình có gọi một mỳ ý sốt bò băm, một tok và khoai tây lắc phô mai ăn chung với nhau. Mỳ ý lúc bê ra nóng hổi, nhiều sốt bò phết nhưng hơi nhạt chút xíu và hơi khô. Khoai lắc chiên hơi giòn quá, mình thì thích khoai mềm hơn chút chứ không phải giòn rụm như thế này, được cái phô mai thơm phết nên ăn được. Tok lạ lạ so với chỗ khác nha, miếng đầu ăn không biết chỉ thấy mềm thôi, ăn miếng sau mới phát hiện có phô mai bên trong, suất này cũng khá đầy đặn nữa. Có thử trà đào cam sả và sinh tố xoài dưa hấu, với mình vị trà hơi nhạt, lạ so với những chỗ khác mình uống, sinh tố cũng thế nhưng được cái quán làm đồ khá đẹp mắt, decor cầu kì. Lần sau đến thì chắc vẫn ngồi tầng 3 thôi chứ tầng 2 thấy hơi bí, mà nhỏ nữa nên ồn quá ...Xem thêm

