-
7.0Rạp phim câm lặng:))Tối qua 3 ce rủ nhau đi lotte vì cgv hết vé. Ở Keangnam thì họ ghi rạp ở t5 và t6, thế là bấm thang máy vào t5 trc thì ôi vừa vắng vừa tối như chùa bà đanh @@ ( sau ms biết đấy là lối ra sau khi xem phim xong). Mà tầng trên thì cũng vừa vắng vừa tối nên khá ít khách, trg lúc tranh thủ chờ có thể ngồi ghế matxa. Ở lotte thì dc km khá là nhiều, hôm qua bọn mình đi là 45k/vé cho mọi chỗ khi xem t2, coupon bỏng nc 50k khi có thẻ thành viên... Rạp ghế ngồi khá thoải mái tuy nhiên chất lg hình ảnh k nét cgv đâu, bỏng cũng ăn khá chán. Lưu ý có thang máy k cho xuống tB2 đâu nhé! ...Xem thêm