-
6.2Lớp 1E - Trà Sữa Hai NgănReview trà sữa Lớp một e ))) trà sữa 2 ngăn thần thánh. Trước mình có tìm hàng trà sữa này trên Hàng Đường mà không thấy, qua mới biết là đã chuyển sang Phạm Ngọc Thạch mất rồi.. Trà sữa 2 ngăn thì nói chung chỉ đặc biệt ở cái vỏ cốc thôi, kiểu hình thức ấy, chứ thực ra hem có gì đặc sắc Mỗi ngăn là từ 25 đến 30k chưa tính topping. Thế nên 1 cốc này cũng phải 50k đổ lên mà vị thì... 1 là kem mặn : gọi là kem mặn nhưng thực ra là whipping cream, một lớp siêu mỏng mà ngán, k có vị gì luôn Topping : cái đào ngâm có vị rất kinh @@ mình kb vì sao nhưng ăn sợ vô cùng . Trân châu thì quá bình thường và các loại thạch thì siêu chán ạ Matcha : đến mùi thơm và vị cũng không có tí nào luôn.. nói chung ở đây nhìn hình thức thì mới lạ chứ uống siêu chán Thêm 1 điểm trừ nữa là rất bất tiện, ko take away dc :( ...Xem thêm