-
7.6Lòng "Chát"[GÓC TRÓT YÊU] 📍Lòng ‘chát’ : 64 Tôn Thất Tùng (10-14h & 18-22h) Trưa hôm nọ ngồi nhà thế là tự nhiên bị cơn thèm lòng vật. Xong r có mấy cô bé bất chấp nắng vỡ mặt đi ăn lẩu cháo ở Lòng ‘chát’. 🎈 (+) Đồ ăn: chúng mình gọi 1 lẩu cháo mini đi kèm với 1 đĩa lòng thập cẩm, và order thêm 1 đìa dồi. Lòng được làm sạch sẽ, không hôi tí nào. Hàm lợn, nõn đuôi, dạ dày ăn giòn sần sật, chấm mắm chanh ớt cứ gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Thịt dải chân giò lợn k bị mỡ, mềm và k bị khô như vài chỗ khác. Tràng lợn ăn cứ gọi là ngất ngây, ngòn ngọt và dai dai. Thảo “trót yêu” mất đĩa dồi ở đây: k mỡ, k độn nhiều thứ linh tinh, ăn thơm thơm. Tuy nhiên đĩa lòng ở đây mini theo đúng nghĩa đen, còn độn rau bên dưới nữa(ảnh3). Mắm tôm đây ăn mặn ơi là mặn, k ưa nên mình chỉ chấm mắm thôi. À cháo thì loãng với nhạt toẹt, k có gì đặc sắc. 🎈 (-) Không gian: 5 tầng lận nha, khá rộng rãi. Vào trong nhà thì có mùi mắm tôm khá là nồng. Rồi được thêm combo trời nắng + hỏng điều hoà (tầng 4)+ ăn lẩu nữa. Vừa ăn vừa như tắm suối 🙂. Cơ mà h trời se lạnh thì đi có vẻ thích hơn nè. 🎈 (+) Phục vụ: đi 12h quán đông chật ních còn duy nhất 1 bàn. Thế mà đồ lên nhanh. Nhân viên thì ngoan, đáng iu, rất chi là ‘hề hước’. Vừa ăn vừa chém gió với mấy a nhân viên, cảm xúc n khó tả, vừa vui mà vừa bực(vì nóng). 🎈 (-)💸: 355k/suất như ảnh. Trong đó lẩu cháo mini 250, dồi thêm 25k. Giá “chát” như tên quán, cơ mà đắt xắt ra miếng nha! Đi 3 ng mà ăn suất như này đúng là chỉ lưng lửng bụng, may 1 đứa đau răng hihi. ...Xem thêm

