-
8.2Little Love Bakery - Phố HuếQuán nhỏ nhỏ xinh xinh mà hôm mình đến thấy mấy anh nhân viên kiểu xăm trổ, kun ngầu thấy dễ thương ghê. Bánh ở đây ngon này, trông hay hay nữa, mấy cái bánh đầu gấu đầu lợn bé hơn mấy chỗ khác nhưng nhiều loại hơn, em gấu ngon nhất ý. Nước cũng bình thường, uống kèm thôi nên không đặc sắc lắm, cái sữa chua trông là lạ. Sau tất cả thì nhân vật chính chính là Ken. Ken biết ra cửa vẫy đuôi đón khách, Ken bị tăng động, Ken không thích bị sờ nhiều, Ken thích chơi bóng, Ken bắt bóng siêu cực, ai thương em thì cho em miếng bánh, e thích ăn cái bánh sushi ý, nhưng nếu có chun buộc tóc Ken sẽ quên hết tất cả, cả bóng, cả bánh, chị nào cho em chơi chun thì cho em cái chun to to ko em bị hóc, với cả xác định là chơi 1 lần r thôi nhé vì chơi xong thấm đẫm nước dãi ko buộc được nữa đâu😂 À quán ít quạt quá mà có phải lúc nào cũng bật điều hoà đâu. Gác lửng trần thấp, đi toàn quên toàn cộc đầu😂😂😢 ...Xem thêm