-
7.4Linh Trà Quán giao thoa quá khứ hiện tại1. Quán trà nhỏ bé nép mình trên phố Phó Đức Chính. Nếu bạn không chú ý rất có thể sẽ bỏ qua đó. Vì không gian bên ngoài không có gì nổi bật, chỉ đơn giản là một căn nhà với tiểu cảnh ở ngoài. Không gian bên trong củng khá nhỏ, tuy có 2 gian nhà nhưng 1 gian cho thu ngân và WC, chỉ có 1 gian là ngồi được. Có 1 đoạn nhỏ nối 2 gian nhưng quán không tận dụng kê bàn vào đó, chắc là sợ lối đi bị hẹp. 2. Nhân viên ở đây đều là nam, phục vụ nhanh nhẹn, tận tình. 3. Một điều mình không thích ở đây là cách bố trí WC. Nó ở ngay cạnh thu ngân, trước đó có 1 cái bàn mà các bạn nam nhân viên rất hay ngồi. Muốn đi vào ƯC phải qua thu ngân và các bạn nhân viên, vén rèm đi vào. Nên mình thấy khá ngại và không được thoải mái lắm 😂 4. Mình gọi Linh trà cốt xoài 99k. Đây là set trà cho 2 người rất nổi tiếng ở quán và mình đã thấy nhiều người khen. 1 set này có 1 ấm trà và 5 loại topping. Khi uống thì bạn rót trà ra cốc rồi dùng thìa lấy thêm topping mình thích. Trà mình uống thấy hơi nhạt, cũng không thơm mùi xoài lắm dù có thả xoài xắt miếng vào bên trong. Một bình này thấy đủ cho 2 người, không bị ít quá. Topping có 4 loại trân châu: đen, trắng, xanh, vàng nói chung mình ăn không thấy khác nhau. Độ dai vừa đủ, nhai sần sật nhưng vị hơi nhạt. Topping còn lại là thạch dừa nhưng mình không thích lắm. Nhìn chung thì mình nghĩ không gian này hợp để đi 1 mình hay với 1 người bạn cũ. Xung quanh yên tĩnh, có bật nhạc xưa nên không phù hợp cho ai thích ồn ào. Về đồ uống mình không ấn tượng lắm dù giá cũng chả thua kém các hàng trà sữa đắt đỏ hiện nay. ...Xem thêm