-
7.8Bánh tráng cay nhất mình từng ănVừa ăn vừa ngồi review luôn, 1 bức ảnh chụp tất, trông món nào cũng khá đầy đặn. Bánh tráng cay nhất mình từng ăn vì quán cho rất nhiều lợn khô, phải gấp đôi gấp 3 các quán khác, nhưng bù lại không có mực khô, nếu thay đổi ít lợn và thêm khô mực thì vị hoà hợp luôn, vì không phải ai cũng ăn được cay. - Bánh tráng trộn có 1 quả trứng cút, trộn hơi nhiều dầu nhưng cũng may mình thích ăn mềm. - Bánh tráng cuốn 2 sốt không biết sao mà miếng to miếng bé bằng nửa thật sự khó hiểu :)) sốt me siêu chua, nhân đầy đặn. - Gỏi xoài mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt ăn cũng khá đưa, chỉ tội là quá cay😭 - Bánh mì nhân đầy đặn, có cả trứng, pate, xúc xích, hành,... thấy nhiều thứ lắm nhưng vị chưa đặc sắc. Nhìn chung các món đều vừa miệng, nên bớt cay, thêm mực khô, thêm tép. Điểm cộng của quán là các món cũng dễ ăn, đóng gói sạch sẽ vệ sinh, lạc cho siêu nhiều và hành có vẻ như hành tự phi không phải gói bán sẵn, ăn khác bọt lắm và chuẩn bị đồ ăn khá nhanh. Sẽ quay lại. ...Xem thêm