-
6.2Lẩu & Nướng - An DươngHôm nọ được anh bạn rủ ra khao đồ nướng. Thấy quán này gần nhà nên đồng ý luôn. Quán mới mở mà đông khách dã man nên nghĩ chắc sẽ ngon. Vào ngồi được 10' mới thấy nhân viên ra đưa cho cái menu xong đi thẳng. Các loại đồ nướng cũng không phong phú lắm. Giá thì chát thôi rồi, 4 người đi ăn mà hết gần 700k😱. Toàn 50k-70k/đĩa mà mỗi đĩa chỉ lèo tèo 1 tý. Thịt tẩm ướp không ngon, có đĩa thịt dai nhách. Thịt dải thì ướp mùi như giả cầy ý😖, thịt cứng đơ. Nầm ăn vị cứ kỳ kỳ, đăng đắng. Kimchi muối chua quá, chả thấy cay ở đâu. Đĩa bò cuộn đặc biệt thì fail thôi rồi, được 7-8 cuộn, miếng bò bé tý như bò ở nhà mình thái để nấu mì ý. Tưởng cuộn cái gì lạ lắm, ai dè: cuộn ngô non, cuộn phomai, cuộn lá móc mật,... Đĩa khoai lang chiên khá ngon nhưng gọi đến cả tiếng sau mới đem ra. Ưng cái ba chỉ bò không ướp nhiều, thịt không bị mỡ quá. Bạch tuộc ướp sa tế rất tươi, ăn giòn ngọt. Nước chấm khá ưng, ngọt ngọt, hơi cay cay. ...Xem thêm

