-
4.4Làng Chài - Ẩm Thực BiểnMình với đứa bạn đi ăn ở đây. Mỗi người 1 cái đĩa bé xíu như là đĩa gia vị chanh í "MÓN TÔM HÙM SỐT BƠ bủng gì í" --> mặt 2 đứa ngắn tũn. Thôi thì ăn xem sao ở giữa cái đống hỗn tạp cũng có 1 miếng thịt, ăn nó nhũn nhũn kinh kinh (bạn mình bảo k phải tôm hùm, cái thịt khỉ gì í, híc, kinh chết đi được) ...........Chán quá Thôi gọi mì ăn xong rồi về. Gọi mì spagetti.... 1 lúc sau em ra báo nhà hàng hết MỲ Thôi thì gọi cơm rang thập cẩm > 1 lúc sau em í bê ra nguyên 1 đĩa như cái mâm í, 2 vc mặt lại ngắn tũn "anh chị ăn làm sao hết, em lấy ít thôi chứ???" Mình nói thêm "ở đây cái gì làm cũng nhiều nhỉ" --> em í như được mở cờ trong bụng, vâng ạ, ở nhà hàng làm cái gì cũng nhiều "ANH CHỊ ĂN THOẢI MÁI ĐI Ạ" HA HÂH HÂH AHHHHHHHHHHH, TÔI ĐI CHẾT ĐÂYYYYYYYYYYYYYY Vậy đó, hai đứa mình ngồi úống vài ngụm bia, ăn thêm vài thìa cơm trong cái đĩa to bằng cái mâm rồi ra về. Không đủ dũng cảm gọi thêm hoa quả gì hết lunnnnn Mà chốt lại hóa đơn của nhà hàng có tổng tiền, ghi thêm bút bi là - 520K voucher Ha ha. Mình mua voucher trị giá 399/ vé X 2 798K Vậy mà HĐ ghi - 520k . ...Xem thêm

