-
4.6Chờ đồ ăn lâu2 chị em mình mua lại voucher buffer HẢI SẢN ở đây. value ghi trên VOUCHER là 399k/ suất. Mua ở hotdeal là 260k/ suất (không hề rẻ tí nào nhé) Còn ghi là được 1 trong 3 kiểu tôm hùm (phục vụ tại bàn và chỉ được 1 lần) . Mình nghĩ, ừ thôi cũng được, được ăn tôm hùm mà bỏ 260k/ suất nghĩ cũng tuyệt rồi. Tối 2 vc háo hức đến. Bước chân vào quán thì vắng ngắt, lèo tèo vài người khách. Đang ngó nghiêng xem ăn buffer hải sản thì khu nào (vì có cả những khách vào ăn bình thường) Ôi thôi chả thấy khu nào bầy đồ ăn buffer cả. Em NV thì dí vào ngồi bàn cạnh ngay quầy lễ tân. VC mình từ chối và ra ngoài sát kính ngồi nhìn ra đường. 1 em NV nam mang ra tờ giấy nói ac tích món ăn em mang ra vì nhà hàng vắng nên bọn em không bầy đồ để tự chọn (hơi hụt hẫng) . Nhừng ờ thôi cũng được, không sao. em tích một vài món và gọi. Vì chị em mình tính là ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ghét lãng phí mà. ... hự hư Vậy mà em í mang ra cái gì cũng 1 đĩa to lù. Gọi rau mầm salat cá hồi mà em í mang nguyên ra một đĩa to tổ chảng lun... tí xỉu. Chắc 2 chị em ăn xong đĩa rau là no đi về lun hà, hự hự. em mình dặn, em dặn bếp là có 2 người thôi, mỗi thứ lấy một ít thôi, ăn không hết bỏ phí em à. Em NV cười ngượng ngạo, vâng ạ em dặn bếp rồi đấy ạ , huhu THôi thì chờ đợi mỗi người 1 suất tôm hùm vậy Trong khi chờ tôm hùm, gọi vài món ra.... ăn tạm Haizzz, tệ không thể tả nổi, 2 chị em ngán ngẩm lắm. May mà có các câu chuyện vui vui nên đỡ bùn rầu. Thịt bò nướng thì trắng ởn ở trong dư là luộc xong đổ hỗn hợp lên rùi mang ra í, k nuốt trôi Cá tầm nướng thì như là cá để tủ lạnh 1 năm rồi, bở bùng bục Ngọn su su xào thì vàng khè và dai ngoách.... ...Xem thêm

