Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
6.0Laboon cafeMình thì trước là khách quen thường xuyên đến quán, giờ thì mấy tháng rồi ko đến. Lúc đầu mình đến quán còn vắng, sau có thêm maid, cũng nhiệt tình, đáng yêu. Nhưng có 1 vài lần sau đó mình đến maid không chào mình nữa (lúc ý bận chơi bài) cả lúc mình đi cũng vậy (hơi nản). Quán đông quá, cảm giác ai cũng quen nhau, có mình lạc lõng, rồi lúc chơi game thấy các đôi nam nữ vừa chơi vừa... Âu yếm nhau. Mình cũng 21 tuổi r chắc chẳng còn hợp với không khí ở đây. Dù sao cũng đã có những kỉ niệm đẹp ở laboon. À đồ ăn ở laboon thì khá là đắt nha, đồ uống ra thì siêu lâu. Hồi tết mình ra ngồi ở tầng 1 thôi chờ đồ uống nửa tiếng đồ ăn 1 tiếng, và món khoai tây chiên mình gọi lúc đó chán muốn chết, chín ngoài sống trong. Quán nên tuyển thêm đầu bếp với phong cách đồ uống rùa bò như vầy. ...Xem thêm
-
4.4Laboon - Manga CafeHôm nay mình ra Mắt mèo house lấy hàng nên xuống quán ngồi luôn. Cũng lâu chưa đến, hồi trk rất thích đồ ăn ở quán nhưng từ hồi quán đông lên thì ko đến nữa vì ko thích chỗ ồn ào. Tầng 2 có manga nhưng hầu hết mọi người chẳng bao h đọc truyện mà toàn chơi bài vs game gì đó, mình vào phục vụ bận chơi nên cũng ko hỏi han gì, hồi trk khi quán mới mở maid nhiệt tình bao nhiêu thì giờ chán bấy nhiêu. Nếu ko vì tiện qua đây vs cần wifi để làm bài thì cũng ko nghĩ là sẽ ghé đâu ...Xem thêm
-
6.6Laboon - Manga CafeQuán có ba tầng, nếu ai muốn uống hoặc ăn gì đó thì ở tầng 1 cũng có không gian riêng còn nếu muốn đọc truyện,chơi với mèo thì lên tầng 2,tha hồ mà đọc truyện và thư giãn. Quán theo phong cách cà phê maid, nên là nhiều bạn sẽ khá lạ khi lần đầu đến quán. Sẽ có nhân viên mặc trang phục maid và bày các trò chơi với bạn, nhưng do nhân viên có hạn nên đến quán mà thấy bị bơ thì cũng đừng lạ,tại sức người có hạn mà các trò chơi đều là chơi tập thể đông vui )))) Quán cũng là nơi tụ tập của kha khá các bạn cosplayer nên nếu thấy ai mặc trang phục lạ lùng đến quán, đừng ngạc nhiên 😎 Quán có nuôi khá nhiều mèo và chung quy chúng nó vẫn là mèo nên sẽ siêu siêu lười nhưng nếu biết cách dụ thì chúng nó sẽ quấn bạn nghịch tới bến luôn, như em mèo bị mình dụ chơi đến hơn tiếng lận, lúc mình về còn theo mình xuống cầu thang chơi tiếp ))))) Đồ uống của quán thì bình thường hơn cả bình thường và khá đắt, đồ ăn thì mình thấy có omurai và cơm cà ri ăn là còn được chứ mấy món kia khá chán mà cũng hên xui lắm 😢. Phục vụ khá chậm,mình đợi nửa tiếng cho một cốc cacao nóng và thêm 20 nữa cho một cốc nước chanh nên là chả buồn chụp choẹt nữa 😩 Toàn đến quán để đọc truyện và ôm mèo là chính nên thấy quán cũng tạm ổn. ...Xem thêm
-
1.0Nhân viên thiếu văn minh, tệ đến ko thể tệ hơnKhách vào phòng nhân viên chả quan tâm vì còn bận đánh bài )) mấy bạn nv nữ thì duyên dáng vô đối, cười hô hố, chạy nhảy ầm ĩ như tăng động. Còn tiếp tục như thế thì sập tiệm sớm. Quán phục vụ tuyệt vời nhất mà mình từng gặp :)))) ...Xem thêm
-
7.4Phục vụ tốt, đồ ăn ngon, siêu nhiều thứ hay ho :xNhược điểm của quán là khá khó tìm vì nằm trong khu vực Thành Công nhiều ngõ ngách và nhà tập thể còn đâu thì toàn là ưu điểm :x Nếu đến quán thì mình khuyên mọi người nên tìm đền Thành Công trước, nhìn sang phía đối diện có 2 quán cơm phở mì xào và ở giữa là 1 ngõ nhỏ, đi xe vào đó 1 đoạn nhìn sang bên trái sẽ thấy quán được sơn xanh. Đồ ăn luôn ngon và nóng. Okomiyaki- trứng cuộn mì, Omurice- trứng cuộn cơm, Takoyaki- bánh bạch tuộc hay cơm cà ri đều ngon, phục vụ quán trông hơi lưu manh chút nhưng đừng ngại. Quán có 2 tầng, tầng 1 ít giá để truyện hơn nếu bạn đến quán để đọc truyện thì nên lên tầng 2. Tầng 2 có 3 phòng, 2 phòng ngập trong giá truyện, có 1 bảng đen để vẽ linh tinh, 1 phòng là phòng chơi có máy gì đấy để chơi Just Dance, đại loại là kiểu cảm biến nhiệt ý còn mình nhảy theo mấy bài hát ở trên màn hình TV vui lắm XD. Tầng 1 cũng có máy nhưng gần chỗ ngồi nhân viên quá nhiều khi cũng ngại ;0;. Quán nuôi khá nhiều mèo, bây giờ nuôi thêm 1 em chó nữa nhưng không theo hướng cafe mèo mà theo hướng cafe maid hơn, chó mèo nuôi để làm bạn và chị chủ cũng rất tận tâm với các em không thua kém các quán cafe mèo khác (rất xinh nữa). Hầu như ngày nào đến quán cũng sẽ có maid tiếp đón 'v' Ngoài ra quán cũng có mấy trò chơi khác là rút gỗ, ma sói,vvv, rủ bạn bè đến tụ tập cũng rất là okie ...Xem thêm
-
7.0Đồ ăn NhậtQuán nằm trong ngõ nên khá khó tìm, lúc mình đến khá sớm còn đóng cửa im ỉm, may mà kiểm tra không chắc về luôn vì nghĩ quán đóng cửa Đến quán thì thích nhất là không gian rộng rãi thoáng mát, xung quanh thì là bạt ngàn, toàn truyện là truyện, tha hồ mà đọc, muốn truyện gì cũng có. Chỉ có cái mấy truyện hay hay trên cao quá nên không lấy được. Quán bài trí khá đẹp mắt, mình rất thích mấy kệ sách kiểu hình cây như thế này :3 Đồ ăn chắc chỉ có một đầu bếp nên gọi khá lâu, bọn mình chờ tầm hơn một tiếng gì đấy mới có đồ ăn, gọi cơm cuộn trứng và mì cuộn trứng với takoyaki, hồi trước thì mình khá thích tako ở đây, vì nhân nhiều và đúng bạch tuộc chứ không như chỗ khác, nhưng dạo này đang giảm dần. Đồ uống theo mình nghĩ thì khá đắt mà cũng không ngon lắm, không có gì đặc biệt. Đến quán thì chơi với mèo khá ngoan và dễ gần, không chảnh :)) Nhân viên cũng thân thiện và dễ gần nữa, lúc đầu còn gọi nhầm bạn ý là anh ngại ghê T___T Tóm lại thì quán là chỗ thích hợp để tụ tập đọc truyện các thứ, còn đồ ăn và đồ uống theo mình không có gì đặc biệt, đồ ăn với giá đấy là phù hợp rồi. ...Xem thêm
-
6.8Laboon Cafe - Thành CôngỞ đây có món cơm curi ngon tuyệt vời, còn lại thì đều khá bình thường. Quán hơi khó tìm. Chủ quán đáng yêu, còn nuôi mèo nữa ❤️ ...Xem thêm
-
6.4Manga a~Quán này chắc là thiên đường cho những ai mê truyện tranh rồi. Rủ bạn bè đến đọc truyện tám nhảm ,còn có bài uno r cá ngựa các kiểu giết thời gian .chẹp mình ngồi ì ở đấy hơn 2 tiếng luôn í mà cũng khá thoải mái ~ phục vụ cũng ổn nhg đồ ăn thì hơi í ẹ +_+ mình ăn omusoba và nói thật chả muốn thử lần t2. tako và nước cũng bt nhg khá thích không gian nhỏ nhỏ của quán (: chủ quán còn nuôi mấy e mèo nhỏ rất yêu ...Xem thêm
-
4.8Không khí tuyệt, đồ ăn tệCó điểm mình không thích đầu tiên là đứa em mình mất gần tiếng để tìm được quán này, công nhận khuất quá nên khó tìm thật. Nhưng nói chung vào quán khá là thích, bao quanh phòng là tầng tầng truyện tranh, gần như để mình trải nghiệm lại cái cảm giác đi thuê truyện lúc bé. Con chó cực hiếu động và chả sợ người lạ gì hết, còn con mèo lười thì nó lười rồi, nên chả có gì để mà đánh giá. Phục vụ cũng tích cực, không quá chảnh mỗi tội hơi lôi thôi. Tất cả mọi thứ đều ổn, cho đến khi đồ ăn bắt đầu lên... Món Yakisoba còn tạm, là một cái bánh mỳ lô, ăn với mỳ xào nhạt kẹp, không ngon nhưng không quá dở. Rồi đến bánh xèo, bên trong cũng độn mỳ và rau, mỳ ngấm nước nhiều, nhão nhoét và rơi lả tả. Mình ăn một miếng thấy vị kinh kinh là bỏ, rồi gọi order một phần Takoyaki. Đáng tiếc là Takoyaki cũng chẳng khá hơn, bột cũng nhão nhoét và chua chua, mình lại ăn một miếng, lại bỏ và đứng dậy luôn. Lời khuyên của mình là: nếu đến thì gọi đồ uống đọc truyện tranh trêu mèo trêu chó, chứ ăn gì thì ra ngoài ngõ rẽ trái có tiệm thuốc nhé. Chúc ngon miệng! ...Xem thêm
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phù hợp với
Phục vụ các món
- Có wifi
- Có giao hàng
- Có máy lạnh & điều hòa
- Cho mua về
- Trả bằng thẻ
- Có chỗ đậu ôtô
- Nên đặt trước
- Có bàn ngoài trời
- Có phòng riêng
- Có chỗ chơi cho trẻ em
- Có karaoke
- Giữ xe máy miễn phí
- Tip cho nhân viên
- Có khu vực hút thuốc
- Có thẻ thành viên
- Có xuất hóa đơn đỏ
- Có hỗ trợ hội thảo
- Có lò sưởi
- Có hỗ trợ người khuyết tật
- Có chiếu bóng đá
- Có nhạc sống