-
7.2Kodo Cafe Plus - Điện Biên Phủ🍹 Hôm đó mình đi dự 1 sự kiện nên mới có điều kiện ghé quán café này. Bình thường đi qua lần nào cũng thấy quán nhưng chưa có hứng vào bao giờ vì nhìn ngoài cảm giác phong cách công sở mà bề ngoài cứ k được đẹp í. Hóa ra bên trong lại là 1 k gian hoàn toàn khác, nhìn mê cực kì luôn ạ 😚 🍹 Quán nằm ở ngay gần đầu đường ĐIện Biên Phủ, đoạn gần Hàng Bông. Nằm cạnh The Kafe. 🍹 Bước vào quán mình thấy khá bất ngờ vì k gian bên tỏng nhìn k bé như mặt tiền bên ngoài mà khá là rộng. Tầng 1 thì chủ yếu để order với ít bàn ghế nên décor bình thường chứ tầng 2 thì lung linh cực kì luôn. Từ bàn ghế cho tới đồ trang trí rồi cây dùng để trang trí, đèn trên trần, đèn treo tường, kính cửa sổ to các kiểu. Trông hợp gu mình lắm lắm, nhìn k gian rộng lại tạo cảm giác sang và nếu chọn 1 góc ngồi vẫn thấy ấm cúng nên cực kì ưng ạ 😌 🍹 Chúng mình dự sự kiện trên tầng 3 nên chắc bàn ghế đã bị kê đi nhưng thấy trên này phòng k được rộng như tầng 2. Trong buổi đó mình được uống thử mấy loại đồ uống của Kodo, hình như cũng chủ yếu là đồ đặc trưng của quán. Mình thấy trà thái đỏ thì khá là nhạt, bên trong có thạch nhưng lại là thạch dừa nên thấy nó kì quặc dã man ạ, k ngon 😥. Còn có mấy loại Choka thì uống lạ miệng mà thấy ngon lắm, thích cái Choka dâu của quán😍. Có sinh tố xoài thì phải, hơi chua quá nên k ưng lắm. Nói chung cơ bản thì thấy đồ uống ở đây cũng bình thường mà xem qua menu thì hơi đắt 😅 🍹 Nhân viên mình k ưng lắm. Từ nhân viên bên đồ lên đã thấy mặt mày khó chịu rồi. Lúc mới đến thì mình đi qua tầng 1 nhân viên có chào xong biết đến để dự sự kiện chứ k phải uống café thì hết niềm nở ngay 😕. Chắc chỉ có 2 bạn nhân viên đứng dưới cửa lúc khách đến hỏi han là nhiệt tình nhất 😕 ...Xem thêm