168 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phươngg LuTrân châu siêu nhão :( như kiểu để cả ngày rồi ấy
Đặt 70 đường 30 đá mà nhạt toẹt, được mỗi vị thơm của trà
Thích nhất trân châu nên cố tình đặt trà sữa ú ụ topping mà trân châu chán thế này thì chả còn gì để nói. Trước mình có đặt 1 lần vào buổi tối thì hết topping nhưng ít ra vẫn bù trân châu trắng ...
tabi mon Trà sữa cũng được không đặc biệt lắm .
Khô gà ngon .
Huong LeMình đặt "Miến Trộn Thập Cẩm", mình thấy ăn bình thường, chưa phải là dạng ngon.
Huong LeMình đặt "Bánh Đa Chan Thập Cẩm", mình thấy ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của mình. Đồ ăn giao đến còn rất nóng, mình sẽ ủng hộ quán thêm nhiều lần nữa.
Hương DiễmBán hàng mà quá xem thường khách hàng, thái độ phục vụ quá tệ, vào quán mà thu tiền khách hàng trước làm như khách ăn xong bỏ chạy, giá thì quá đắt
Beo NguyenHnay uống ô long dưa hấu ở royaltea thật sự k thể chê vào đâu luôn nghiện luôn quá mình là khách quen ở quán này từ trước đến giờ uống trà hoa quả thì nó chưa bao h làm mình thất vọng lun ý hehe sẽ ủng hộ quán dài nhé
Huyền NgọcRoyaltea thì cũng nổi rồi, nhưng mà bên royaltea sale tận 65% đc 1 thời gian rồi... nên phải tranh thủ hốc sợ một ngày nào đó nó sập quán hahaa
Mình rất thích uống loại đá xay, vì nó mát uống phê vc, uống loại mikltea bình thường thì khá ngọt và đầy bụng nên mình k hay uống lắm
Cookie Oreo thì có vị ...
miyoung hwangKhông gian rộng nhưng hơi bí, 1 phòng có mùi kiểu net :)) Còn 1 phòng thì như oto. Recommend trà sữa trân châu đường đen rất ngon và ấn tượng. Nma socola đá thì rất tệ :) Vừa đắng vừa loãng k ngon tí nào. Nhân viên ổn. Nchung nên chọn trà sữa
Ngọc Anh ĐậuQuán gần công ty nên thương xuyên tới. Không gian rất ấm áp. Đồ uống rất ngon nữa. Nếu ngày nào buồn buồn cũng có thể đến đây ngồi ngẩn ngơ 1 mình
Cô BaĐồ ăn rất ngon, 10/10 cho đồ ăn ở đây nhưng phục vụ k được chuyên nghiệp
quynhnhu1602Mình gọi lẩu 600k ship về nhà nhìn đĩa thịt toàn mỡ chán hẳn luôn đấy . Ăn nhiều lần tại cửa hàng rồi nhưng gọi về nhà k ngờ chất lượng kém như vậy .
Hương NguyễnSu kem mình đặt thì ok, mà thế quái nào 80k mua về 1 chiếc bánh cháy đen cả vỏ, vừa khô vừa cứng, lấy bánh ra đập xuống bàn còn kêu côm cốp đc ạ @@ chắc để lát nữa mình mang ra thay búa đc quá 🤧 80k đấy, thậc sự @@
Hải HàĐặt bánh kỷ niệm ngày yêu nhau thì lại ghi thành happy birthday đã ghi lưu ý mà cuối cùng nhân viên cũng không xin lỗi một câu. Bỏ tiền ra thì ít nhất cũng phải nhận dc về sự hài lòng nhưng đây lại ngược lại nên cảm thấy thật thất vọng. Làm giảm đi cảm xúc của ngày đặc biệt
thanh hoam nay vừa mua 2 cốc sữa chua mít ở cơ sở lò đúc. Ăn kinh tởm, sữa chcua thì chua loét, trân châu trắng cứng đơ, mít thì đóng đá. Chưa bao giờ ăn ở đâu mà thất vọng như ở đây. Cửa hàng thì bẩn thỉu
Hải AnhMình với bạn mình đi ra quán sau khi học xong. Bọn mình gọi 1 chè matcha và 1 sữa chua mít. Caramel của mình thì cứ bột bột ăn kĩ còn thấy nó chua, còn sữa chua của bạn mình thì chua kiểu bị hỏng r ý ạ. Lúc bê chè ra nv còn k cho mình thìa bọn mình phải tự ra xin a ý còn đưa mỗi 1 cái bạn mình phải ...