-
7.6Jactea - Nguyễn Văn HuyênMột chiếc trà sữa mới ngay gần nhà có thể đi bộ ra được với 1 không gian xinh xẻo 😊 Mình thích những quán có tông sáng, đặc biệt là vào mùa hè thấy đầy sự mát mẻ, không cần quá cầu kỳ, đơn giản nhẹ nhàng mà đẹp và mang đến cảm giác thoải mái. Menu quán có 5 loại trà sữa đánh số từ 1 đến 5 :)) Và 5 loại trà hoa nghe tên thôi đã thấy muốn thưởng thức. Mình muốn gọi trà sữa nhưng có mỗi số 12345 chẳng chú thích gì nên khó hiểu quá, hỏi bạn nhân viên có gì khác nhau giữa các loại thì bạn ý bảo khác nhau ở vị. Huhu chơi khó quá, tất nhiên 5 loại khác nhau thì vị phải khác nhau rồi, nên hỏi vị nào đậm trà nhất thì bạn ý giới thiệu loại số 1. Ok luôn, à được free 1 loại trân châu nha. Cốc trà sữa đúng rất đậm vị trà nhưng trà thơm vô cùng, uống rồi mình cũng không biết là từ trà gì luôn á, chắc cũng 1 phần do công thức nướng Nhật Bản đặc biệt. Rất tiếc 1 điểm là quán chỉ có mức 100% và 50% đường, mà với mình thì giảm đến 70% đường như ở các quán khác vẫn còn thấy ngọt, nên là uống cốc trà sữa này với mình như ngộ đường vậy :'( ...Xem thêm