-
7.2Itada - Mì Cay 7 Cấp ĐộHồi trước được mời đi ăn mì cay thì chối đây đẩy, vì quá nhiều và quá lắm, thấy ngan ngán, không thể ngờ 1 ngày mình tự dẫn xác tới quán mì cay. Chẳng là hôm đó lạnh lạnh, lại ngồi với bạn tới tận hơn 9h tối mà chưa ăn gì, chạy xe về thấy lạnh quá nên kiếm quán mì cay để ăn cho ấm. Đáng ra thì vòng xe lại tý là có quán cực nổi tiếng và mấy người đều nói với mình là chất lượng xịn hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao lại vào quán này. Về chất lượng tạm ổn, hơi ngang ngang chứ không quá nổi trội, nhưng mà bò hơi ít, phải gọi thêm suất bò thêm ăn cho đã, chẳng hiểu sao món mì cay ăn bò rất đẫm, được cái giá nhẹ nhàng hơn thì phải. À, ở đây có cay hơn bình thường nhé, mình gọi cấp 2 mà ngang cấp 4 chỗ khác, nên ai ko ăn đc cay thì giảm 1 2 cấp đi rùi hãy gọi, ko lại khóc thét. Nói chung cũng chỉ ăn 1 lần chứ chắc khó ghé lại, vì có nhiều quán khá hơn. ...Xem thêm

