-
9.6Cafe một mìnhỐm 2 hôm rồi mới mò ra khỏi nhà mở foody ra thấy quán này nên đến, cafe một mình vậy. Lúc đầu đi nhầm ra Nguyễn Văn Huyên phía Hoàng Quốc Việt hoá ra quán này nằm trên đường NVH kéo dài đầu phía Cầu giấy. Quán khá đẹp ngay từ bên ngoài, vị trí cũng dễ tìm vì biển hiệu rất đẹp nhìn chuyên nghiệp. Đồ uống hazelnut đá xay vừa miệng, nhưng bạn pha chế cho hơi nhiều kem. Ưng cái nữa là list nhạc không lời khá hay, nhẹ nhàng cho 1 buổi tối thứ 6. Ngồi 1 lúc nhìn ra bên ngoài không gian rất dễ chịu nhưng 1 lúc có 1 đôi vào ngồi bên ngoài cứ ôm hôn nhau làm mình gato quá. Chấm điểm 9/10 hoăc 9.5 nếu bật nhạc to hơn 1 chút ...Xem thêm

