-
7.2Highlands Coffee - PullmanQuán Highlands này nằm ngay đoạn đầu nga tư Cát Linh giao với Giảng Võ. Nếu Highlands Nguyễn Chí Thanh được khen đẹp nhất thì chỗ này cũng phải đẹp nhì. Không gian bên trong rộng rãi, thoáng mát. Đều là ngồi ngoài trời hết thì phải nhưng có mái che. Hôm mình đến là đợt mới có mấy vị trà mới và được chị nhân viên giới thiệu nên cũng chọn thử 1 vị. Không nhớ rõ là vị nào nhưng có nhãn, xoài, thạch bên trong. Uống vừa không bị quá ngọt, nhãn và xoài đều ngon, thạch ăn hay hay. Còn cốc trà xanh freeze thì quá quen thuộc rồi nên không thấy có gì đặc sắc. Tuy nhiên chỉ có 1 điểm về Highlands mà mình không thích đó là lượng đá phải chiếm đến 1/2 má ơi. Uống vài ngụm là hết sạch trong chớp mắt nên so với giá thì lại đắt. Thà uống Starbucks đắt hẳn nhưng 1 cốc rất đầy. Chứ không như đây cảm thấy phí tiền hơn ...Xem thêm

