Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Haidilao Hot Pot - Vincom Phạm Ngọc Thạch

Haidilao Hot Pot - Vincom Phạm Ngọc Thạch

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
9.3
Phục vụ
8.8
Vị trí
8.5
Không gian
7.8
Chất lượng
6.0
Giá cả
8.1
10
Bình luận
Đang mở cửa  00:01 - 01:30 | 10:00 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 300.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.4
    Haidilao Hotpot
    Review trên đây có vẻ ít ghê nhưng thực sự là Haidilao lúc nào cũng đông đúc cực kỳ luôn ạ. Mình với các bạn có đặt bàn trước nhưng đi vào đúng hôm trung thu nên phải có đủ người thì mới được vào nhận bàn. Tầm 6h rưỡi mình vào là các bàn đều đã có người ngồi hết rồi. Nhân viên khá đông và di chuyển liên tục, kiểu như đông mà vẫn không hết việc ấy. Nhưng service thì rất tốt, các bạn nhân viên tỏ ra ân cần một cách chuyên nghiệp chứ không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Qua lớp khẩu trang mình vẫn nhìn thấy các bạn cười tít mắt khi nói chuyện với khách hàng, phục các bạn ấy thật. Với cả có vẻ nhân viên cũng có vài bạn nói được tiếng Trung với quản lý hay sao đó. Mình lần đầu ăn Haidilao còn bạn mình thì không, nên bọn mình mỗi người một ý chọn mấy loại nước lẩu: lẩu Thái, lẩu cà chua, lẩu nấm. Nhiều người thích lẩu cà chua thì phải nhưng mình ăn nhạt nên thích lẩu nấm nhất :)) Đồ nhúng cũng đa dạng phết, chọn món trên tablet trông rất sang xịn mịn, mình cũng chọn một lượt mấy món trông có vẻ ngon mắt. Thật ra sau lần gọi đồ đầu tiên là mình đã no rồi, có gọi thêm lần thứ hai cũng chỉ là cố ăn thêm mấy món trước đó mình thấy ngon quá :)) Đậu hũ phô mai ngon thật, phải đầu tư mua một gói về ăn dần cho bõ. Cả cái tôm viên phô mai cũng ngon kinh khủng, khi ăn cần cắn nhẹ nhàng đoan trang kẻo phô mai bắn tung toé :))) Có một loại thịt bò miếng vuông cũng khá ngon kiểu khác biệt, còn lại những món nhúng khác mình đánh giá là ngon miệng bình thường. Màn pha nước chấm thì mình có gặp ở Hutong rồi, tuy nhiên ở Haidilao có nhiều lựa chọn hơn về sốt. Sốt nấm và sốt hải sản đều ngon lắm nhưng nếu chấm nhiều quá thì sẽ cực kỳ nhanh ngấy vì rất nhiều dầu - đây có lẽ cũng là lý do khiến mình mới gọi một lượt đồ ăn đã no căng diều. Ngồi ăn vã sốt nấm với lạc rang ý :))) tại ngon quá mà. Trung thu nên quán rất là nhộn nhịp, ngoài khay hoa quả mời khách tráng miệng thì còn có một đĩa bánh trung thu vỏ trà xanh nhân khoai môn đậu đỏ hay sao đó, ăn cũng được. Màn múa mì thì bạn múa cho bọn mình xem bị fail :))) đang bay bay thì sợi mì đứt cái toạch. Thôi cũng không sao vì bạn ấy lại đi thay cuộn mì mới cho bọn mình; nhưng mà phải nói là mì không có gì đặc sắc đâu ạ, hơi dai dai và không có vị gì hết ráo. Bàn mình có đến ba người sinh nhật tháng này nên nhân viên ra đứng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật ầm ĩ, vui phết :))) Làm cho khách hàng cảm thấy được quan tâm là điểm cộng trong service của các bạn nhân viên ở đây, mình rất thích. Dù rằng giá tiền và chất lượng món ăn thì chưa hẳn xứng với cái giá các bạn đòi hỏi :)) Tổng thiệt hại cho bàn 5 người bọn mình bữa nay khoảng 375k/người, không phải quá đắt nhưng chưa đủ ấn tượng, có vài món nổi trội thôi. Bao giờ giàu mình sẽ quay lại ạ, hy vọng ngày đó sẽ nhanh đến vì nay bạn nhân viên cũng chúc bọn mình kiếm được nhiều tiền để nhanh quay lại gặp các bạn ấy :))) ...Xem thêm
10 bình luận đã chia sẻ
5 Tuyệt vời
2 Khá tốt
3 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.8
Giá cả
6.0
Chất lượng
7.8
Phục vụ
9.3
Không gian
8.5
8.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập