-
6.6Hải Sản Sài GònKhu Cửa Bắc có kha khá quán ốc, vỉa hè có, ngồi nhà có, thấy quán này ghi tên Sài Gòn, thấy kì nha, k biết hải sản ở Xì Gòn khác gì ở biển nhờ, mà tầng 2 có điều hòa nên tội gì ko vào khám phá ha :)) 🐚Bỏ qua cái tên Sài Gòn đi, đồ ăn của quán cũng ổn đóa. Nhiều loại hải sản phết, con gì cũng có trong menu nhưng k biết có sẵn k :)) Bọn mình gọi thử ngao hấp thái, ốc len xào dừa, và sò huyết xào me. Trùi ui đĩa nào cũng to nhiều ăm ắp. Thích 2 món ngao thái với ốc len xào dừa lém. Ngao hấp thái, vị chua ngọt mà thanh mà thơm, hơi cay xíu thui. Ngao con to lém, được cái ít con bị chết nữa 😊 Ốc len xào dừa, sốt dừa sền sệt, chấm bánh mỳ ăn ngon này, ốc phải mút chùn chụt nên hơi khó. Duy có món sò huyết sốt me, sốt me bị vón cục mất rùi :( 🏡Điều làm mình k ưng nhất là không gian quán. Quán lâu rồi nên chật chội, cũ kĩ, xập xệ, còn bẩn nữa huhu, cái menu ý nhớp nháp toàn dầu mỡ 😖 Tầng 1 siêu ngột ngạt và nóng như cái lò, hớp hết hơi lên tầng 2, may là có điều hòa đó. Ngồi vỉa hè thì lại mát, vì khu này cây cối nhiều k sợ nắng đâu. 💰Giá cả hơi cao tẹo, trên phố mà, cơ mà chất lượng ổn nên chấp nhận được. Giá các món mình ăn: Ngao hấp thái 50k Ốc len xào dừa 100k Sò huyết sốt me 80k ...Xem thêm

