-
8.6Hải sảnTừ hôm đi biển về thèm ăn hải sản kinh lên được thế là mình có đến quán hải sản hương lan ở Nghi Tàm để giải toả cơn thèm thuồng ‼️Hải sản hương lan chắc ai cũng biết vì cũng khá nổi tiếng. Quán có 2 cơ sở nhưng mình đi ăn ở cơ sở Nghi Tàm 📍45 Nghi Tàm ❌Quán năm ở phố Nghi Tàm, đi 1 tý là nhìn thấy biển của quán ngay. Quán khá rộng và có 2 tầng liền. Vì tầng 1 hết chỗ nên mình được xếp ngồi tầng 2. Tầng nào cũng có cái bảng menu to chềnh ềnh được đóng trên tường. Loại hải sản nào cũng có từ tôm, ngao, sò, cua, ghẹ, mực, miến... chiên hay xào hay hấp hay luộc đầy đủ cả và giá của từng loại cũng được cửa hàng viết bên cạnh từng món ❌Mình gọi những món sau: - 1 ngao xào - 6 hàu sữa - 1 râu mực xào cay - 1 mực trứng chiên - 1 sò huyết - 1 miến xào cua - 2 sò điệp ❌Món mình thích nhất cũng như ai mà có đi ăn nhất định phải gọi đó là râu mực xào cay. Ngon kinh khủng, dai dai giòn giòn cay cay chấm nước chấm cũng siêu ngon của quán thì ôi thôi phê hết cả người 😂😂 món mực trứng chiên cũng ngon còn đâu mấy món kia thì nó cũng na ná các quán hải sản mình đã từng ăn Trong ảnh thì chỉ có 4 thứ thôi còn 3 thứ đó là sò huyết vs sò điệp, miến cua là mình gọi thêm về sau vì thấy chưa đủ đô và quên k chụp. Ngoài ra mình còn gọi thêm 1 coca và 1 trà đá nữa 💵 tổng cộng hết 495k Cảm thấy chất lượng ổn, xác định đi ăn hải sản thì giá cũng phải tầm này. Đồ ăn được phục vụ khá nhanh mỗi tội chuỵ nhân viên thì k được nhiệt tình lắm. Chắc bây giờ có muốn ăn hải sản cũng chỉ ra đây thôi. ...Xem thêm