-
7.8Hà Phương - Cơm Tấm Sài Gòn - Lê Đức ThọMình ăn quán này mấy lần rồi, chẳng nói đến việc so sánh với cơm tấm Xì Gòn nó như nào, nhưng cứ thấy thấy từ thức ăn đến cơm đều sạch và ngon là mình yên tâm trước đã. Mình thấy quán này không được rộng lắm nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách, chủ yếu là nhân viên các văn phòng ở quanh đây đến ăn, nhưng mỗi lần mình đến cũng không phải đợi lâu vì nhân viên lấy đồ cho khách nhanh nhẹn, mọi người xếp hàng lấy cơm cũng lịch sự nên cũng không thấy gì khó chịu cả. Mình thích nhất là ăn cơm tấm với cá bông lau kho tộ. Cơm tấm dẻo, mềm, thơm, hạt gạo đậm vị chứ không bị nhạt, ăn gạo không cũng thấy vị ngọt của tinh bột dễ dàng. Một suất như này gồm có cơm nén, rau của quả luộc, rau xào (các loại rau thay đổi thường xuyên nên không bị chán), một niêu cá kho tộ, canh rau, nước mắm chấm và hoa quả tráng miệng. 1 suất niêu như này thường được cho 2 khúc cá bông lau, khúc nào cũng to và dày thịt, ăn lớp da ướt mềm, ngấm vị, thịt cá cũng mềm, ngọt thịt, cá được ninh nhừ, khi ăn thấy vị ướt mỡ tự nhiên tiết từ cá chứ không phải dầu ăn nên không có cảm giác ngấy. Mình là con trai, hôm nào đói lắm thì ăn hết suất cũng thấy no bụng, còn bình thường thì vẫn phải hơi cố vì suất cơm cực nhiều. Không biết mấy bạn con gái ăn thì sẽ thế nào luôn :)) Nhân viên lễ phép, chủ quán cũng dễ tính lắm. Giá cơm suất từ 25-35k. ...Xem thêm

