-
6.6Hà Nội xưaVì quán ở gầm trường mình nên hôm đấy có ghé vào ăn thử. - Vị trí: nằm trong ngõ cạnh lối đi vào trường, mặc dù trong ngõ nhưng rất dễ tìm vì biển hiệu khá nổi bật. Đối diện với quán Ngân Hà ạ. - Đồ ăn: mình có gọi 1 bún trộn gà, 1 hủ tiếu, 1 đùi gà và 2 cốc nước me. Đang có chương trình hóa đơn trên 60k được tặng 1 đĩa chân gà hấp tàu xì nữa. Bún trộn ăn ngon, có vị chua ngọt rất vừa miệng, bên trong có thịt gà, bò khô, rau sống rất hòa hợp. Cái này mùa hè ngán cơm thì ăn rất OK. Hủ tiếu thì bình thường, vị hơi lạ, vì là xào lên nên ăn hơi khô và cứng, thành phần thì cũng giống bún trộn thôi. Nước me uống không ngon lắm, hơi gắt và ít cốt me. Đùi gà chiên khá giòn nhưng lớp bột không có vị gì cả, mình thích trộn gia vị vào lớp bột hơn. Chân gà hấp tàu xì dù được tặng nhưng rất chất lượng, 4 cái chân to và béo múp ăn rất đã nhưng vị của nó thì hơi mạnh, hình như là xào chung với hồi và quế, ăn ít thì được chứ ăn nhiều thì hơi kinh. - Nhân viên: lịch sự nhưng lên đồ rất chậm, ăn hết món này rồi mà món kia vẫn chưa lên - Giá cả: rất rẻ nhé. Tầm 50k/ng là quá no rồi ...Xem thêm

