-
7.2Tiệm bánh xèo Gia HânQuán này gần nhà nên cũng hay đi ăn ở đây , cũng ít người biết quán này nên lần nào mình tới ăn cũng thấy rất khá vắng. Các bạn đi tới chỗ 197 Quang Trung chỗ Bến xe tĩnh Hà Đông thì rẽ vào nhìn phía bên trái là thấy quán nha ☺️. Không khó tìm đâu ạ. Bác gái với chị chủ quán cũng rất nhiệt tình niềm nở. Quán thì hơi ít món chỉ có bánh xèo , nem lụi , bánh bột lọc và nộm thôi. Đi 2 đứa nên chỉ gọi 1 phần bánh xèo ( 2 cái nhỏ ) , 1 đĩa nem lụi ( 10 chiếc ) và một lon coca là ăn hơi no no rồi 😂 . Bánh xèo ở đây vỏ giòn tan , giống bánh xèo mình ăn trong Đà Nẵng ý , nước chấm thì không quá đặc biệt nhưng ăn cũng ổn , rau ăn kèm có xà lách , rau cải và rau mùi thì phải :3. Nem lụi ở đây ngon , ăn kèm thì có thêm chuối xanh với khế nữa , mình thích nhất là nem lụi ở đây luôn ý ☺️ , phần nem chắc thơm và nêm nếm vừa phải 👍. Bánh bột lọc ở đây cũng ngon nữa , 1 cái miếng nhỏ vừa phải dễ ăn. Nộm thì mình chưa thử nên kb ra sao. Nói chung là đồ ăn ở đây vừa ngon vừa sạch sẽ lại rẻ nữa 👍. + Bánh xèo 1 phần 2 cái : 20k + Nem lụi 1 đĩa 10 chiếc : 50k + Cola : 10k 2 đứa ăn hết có 80k thôi mà thấy mãn nguyện lắm :3 ...Xem thêm