-
1.0Tệ đến không thể tệ hơnThật sự mình chưa bao giờ đi ăn ở một quán lẩu- nướng nào tệ đến vậy. Tất cả những thứ mà mình được phục vụ cho 2 suất lẩu 139k/ người là 1 đĩa lẫn lộn vài con mực, tôm, gà, bò ba chỉ. Suoost 1 tieensg đồng hồ ngồi ăn chỉ có vậy. Lần sau quảng cáo thì nhớ ghi: Hình ảnh trên fanpage chỉ mang tính minh hoạ, cho khách đỡ bỡ ngỡ. Mà menu có bắp bò, nhưng mà bưng ra chả thấy đâu. Cái đĩa hổ lổn đó chỉ toàn ba chỉ bò thôi ạ. Gọi nhân viên thì cứ vâng rồi để đó. Trong khi các bàn khác ăn nướng thì cứ lên đồ liên tục. Đành rằng mọi người ăn nướng nhiều, nhưng suất lẩu của mình cũng giá ngang bằng suất nướng chứ đâu ít hơn. Hay là quán chì phục vụ nướng, sao không nói ngay từ đầu để khách còn biết? Rau bắp cải thì thái to như bàn tay,mượn con dao để thái rau cho nhỏ thì được bạn nv đưa cho con dao két bẩn. Cũng k biết đường lấy con dao khác cho khách mượn. Nhà hàbg mà, đâu thiếu 1 con dao. Đã vậy phản ánh lại với quản lí thì chỉ được câu trả lời qua loa: quán đông, bạn thông cảm. Quán đông, vậy mà các bàn nướng bên cạnh mình lên đồ với tuần suất 10p/ lần; trong khi bàn tôi hoàn toàn bị bơ. Tiền tôi bỏ ra k kém hơn những ng khác, vậy mà thái độ nhận được như kiểu tôi đi xin ăn. Mất tiền mà chuốc bực vào ng, ăn thì k đc no, ức đến phát khóc. ...Xem thêm

