-
6.6Trà sữa thanh xuânHọc Phan Đình Phùng thì chắc các bạn không quên được cái nhà gian nhỏ nhỏ nằm chéo cổng cửa Bắc rồi 😂😂 Flamenco hồi đấy giữa một rừng dingtea hay chatime thì là dòng trà sữa bình dân cho học sinh cấp 3 như mình. Đây cũng là những ảnh xưa rất xưa từ khi mình học lớp 10 và lớp 11, chụp bằng ip4 cơ 😂😂 bh thì gần như ko uống nữa nhưng mà vẫn rất hoài niệm. Giá cả ở đây thì rất rẻ so với mặt bằng trà sữa bây giờ. Mỗi cốc chỉ trung bình từ 11-30k thôi. Topping cũng rất rẻ. Mình hay uống hồng trà không sữa hoặc có sữa thêm trân châu đen. Giá chưa đến 20k/cốc mà uống rất ngon 🤭🤭 quán ở đây thì hơi chật chôii, có trên gác nưqx nhưng hơi bí, bọn mình hay leo lên tầng học nhóm hồi c3 😂😂 thái độ nvien thì rất ok vì bọn mình là hsinh mua quen ở đấy nên chị nvien gần như nhớ mặt í. Ngoài ra thì quán có bán cả bánh trứng ngô ăn vặt vui vui hoặc bánh mì trứng, bánh mì nem khoai (nhưng ko ngon bằng chị bán bmi nem khoai bên cạnh, hnao chị í nghie thì ra flamenco mua tạm thui). Để đánh giá chung so với giá tiền đấy thì flamenco ko làm e thất vọnggg ...Xem thêm

