-
7.6First CafeMình khá ấn tượng với quán cafe này vì cái tên của nó. Hôm mình và 1 cậu bạn hẹn nhau lần đầu, cậu ấy bảo đến First cafe, còn lần sau thì tìm quán tên là Second Cafe (tất nhiên là tìm hoài không thấy). Quán này khá rộng, mùa hè có thể ngồi bên ngoài cho mát. Mùa đông này ngồi bên trong cũng rất thoải mái và ấm cúng. Quán khá đông nên hơi ồn ào một chút, nhưng thực ra buổi tối gần như quán cafe nào cũng ồn ào. Đồ uống ở đây cũng ổn, giá cả hơi đắt. Buổi gặp đầu tiên mình và cậu bạn nói rất nhiều chuyện. Bây giờ lần nào gặp bọn mình cũng chọn First cafe vì nếu tìm tên quán theo số lần gặp thì chắc phải lên đến Hundred cafe mất. ...Xem thêm