-
7.2Feeling Tea - Hai Bà Trưng- Vị trí: Mình ngồi đây mấy lần nên là phi đến luôn. Quán ở đúng đoạn đèn đỏ giao Hai Bà Trưng với Phan Bội Châu, tìm dễ lắm. - Giá cả: Feeling Tea thì luôn rẻ. 1 cốc trà sữa tầm 17-25k là ngon lành rồi, chưa kể trân châu đen 1k, trân châu trắng 6k 😂😂 Đợt đầu tháng 9/2017 có khuyến mãi mua 1 cốc tặng 1 hồng trà sữa :))) Đã rẻ còn rẻ hơn. Team mình gọi đến 3 cốc + free 3 cốc nữa :)))) No căng bụng luôn mà hời quá 😂😂 Bim bim là mình mua ở ngoài mang vào chứ Feeling Tea không bán ạ. - Chất lượng: Mình toàn gọi các vị như cookie, trà xanh sữa,... Nói chung là quá quen thuộc rồi nên dễ uống. Trân châu trắng 6k khá ngon, trân châu đen hôm ấy lại hơi fail, bị nhão 1 chút. Có cái nước dưa hấu gì đấy thì vào luôn blacklist nhé, vị cực tệ, vừa nhạt vừa không ra gì. - Dịch vụ: Nhân viên nhiệt tình, dễ chịu. Hôm đấy hơi đông nên chờ tí thôi là có đồ. Bác bảo vệ cũng vui tính lắm 😂 - Không gian: Có 1 một tầng thôi, không quá rộng nhưng chứa tối đa được trên dưới 20 khách. Điều hòa mát, view đường phố hơi bị xịn 😂😂 Nhà WC thì chật chội và bẩn. Để xe trước quán và có bác bảo vệ trông. ...Xem thêm

